1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo được bạn đọc giúp gần 100 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Tôi xúc động quá, không ngờ hoàn cảnh của bà cháu tôi lại được bạn đọc giúp số tiền lớn như vậy. Bà cháu tôi xin được cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí nhiều lắm", bà Phạm Thị Hằng bày tỏ.

Ngày 10/11, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hưng, đã đến thăm và trao 99.169.166 đồng đến hoàn cảnh "Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học"  tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, kết chuyển trong tuần 3 và 4/10.

Ngoài ra, bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam 50.000 đồng. Một bạn đọc ở TP Bạc Liêu hỗ trợ trực tiếp gia đình 500.000 đồng.

Bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo được bạn đọc giúp gần 100 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi và Đảng ủy xã Vĩnh Hưng trao tiền bạn đọc giúp gia đình bà cháu bà Phạm Thị Hằng (Ảnh: HH).

Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà Phạm Thị Hằng (62 tuổi) rất xúc động. Bà nói mấy năm qua bà và cháu ngoại Phạm Thanh Lợi (8 tuổi) sống trong cảnh khó khăn, vài trăm ngàn đồng đã là khó kiếm. Vì vậy, số tiền cả trăm triệu đồng này quá lớn, bà chẳng dám mơ tới.

"Hoàn cảnh của bà cháu tôi không ngờ lại được bà con cô bác gần xa quan tâm đến như vậy. Tôi xin được cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã giúp gia đình. Tôi hứa sẽ sử dụng số tiền thật tiết kiệm để lo cho cháu ăn học", bà Hằng bày tỏ.

Bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo được bạn đọc giúp gần 100 triệu đồng - 2

Bà Hằng xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí (Ảnh: HH).

Bà Ngô Như Ý, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi cho biết, hoàn cảnh của bà cháu bà Hằng rất đáng thương. Đặc biệt, cháu Lợi thiếu tình thương của cha mẹ, sống với bà ngoại chưa biết tương lai ra sao. Sau khi biết hoàn cảnh này, Hội phụ nữ xã Vĩnh Hưng đã kết nối với Báo Dân trí để nhờ bạn đọc giúp đỡ.

"Chỉ hơn 18 ngày mà số tiền bạn đọc ủng hộ gần 100 triệu đồng, điều đó quá đáng quý. Hy vọng, sự hỗ trợ này giúp bà cháu bà Hằng vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt trong thời gian tới", bà Ý chia sẻ.

Như Dân trí đã phản ánh, cháu Phạm Thanh Lợi (8 tuổi) sinh ra chưa tròn một tuổi thì cha bỏ đi không lời từ biệt. Hai năm sau, mẹ của Lợi cũng đi biệt tích. Lợi sống với bà ngoại là bà Phạm Thị Hằng trong cảnh khó khăn.

Trước đây, để nuôi cháu ngoại ăn học, ai thuê mướn gì bà Hằng làm đó. Giờ tuổi ngày càng cao, cộng thêm đau ốm phải thuốc men thường xuyên, ít ai thuê mướn công việc nên bà cháu không có nguồn thu nhập nào. Hai bà cháu chủ yếu có bữa ăn nhờ vào sự thương tình của lối xóm, nhà chùa. Với cảnh bế tắc như vậy, bà Hằng khó có thể lo được cho cháu ngoại ăn học đến nơi đến chốn.

Hôm nay nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Phạm Thị Hằng cho biết, trước mắt dùng một phần tiền mua cho cháu ngoại một chiếc xe đạp mới để cháu đi học an toàn. Bà cũng dự tính sửa lại một số chỗ căn nhà bị dột nát và mua con giống về chăn nuôi để cải thiện đời sống sau này. 

Gia đình và địa phương cũng thống nhất gửi một phần tiền vào ngân hàng để giữ gìn lâu dài, hàng tháng có thể rút lãi sử dụng. Còn tiền gốc gia đình chỉ được rút khi cần thiết nhất với sự giám sát của địa phương.

Bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo được bạn đọc giúp gần 100 triệu đồng - 3

Gia đình bà Hằng thống nhất gửi tiết kiệm ngân hàng để sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ tấm lòng bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ (Ảnh: HH).

Trực tiếp trao tiền bạn đọc cùng PV Dân trí, ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư xã Vĩnh Hưng nhắn nhủ gia đình cố gắng sử dụng số tiền đúng mục đích để không phụ tấm lòng của bạn đọc báo đã giúp đỡ.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được cảm ơn Báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia với địa phương trong việc chăm lo hoàn cảnh khó khăn", ông Tuấn bày tỏ.