1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai trẻ bị xuất huyết não

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh chàng trai trẻ không may gặp nạn, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay tiếp tục giúp đỡ số tiền gần 23 triệu đồng.

Ngày 21/5, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng gia đình chàng trai Ngô Văn Tuấn (trú ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), số tiền 22.800.000 đồng của bạn đọc tiếp tục giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái.

Trước đó ngày 18/4 gia đình chàng trai đã đón nhận số tiền 127.310.655 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai trẻ bị xuất huyết não - 1

Chị Ngô Thị Huệ (cô ruột của Tuấn) trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình mình, chị Ngô Thị Huệ (cô ruột của Tuấn) nghẹn ngào chia sẻ: "Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình em đã thanh toán được tiền viện phí và lo ma chay cho cháu. Những giây phút cuối cùng và khi cháu đã ra đi vẫn luôn nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người, gia đình em rất cảm động và xin ghi lòng tạc dạ ơn đức này".

Chị Nguyễn Thị Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Phòng Công tác xã hội và bệnh viện rất trân trọng tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí. Dù được các bác sĩ, gia đình và các bạn đọc Dân trí hết sức giúp đỡ nhưng Tuấn đã không vượt qua được số phận, nhưng em vẫn luôn nhận được sự quan tâm yêu thương của tất cả mọi người.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ chàng trai trẻ bị xuất huyết não - 2

 Trước đó ngày 18/4 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gia đình chàng trai Ngô Văn Tuấn đã đón nhận số tiền 127.310.655 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Như đã đưa tin trước đó, Tuấn làm tài xế xe tải ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong lúc đang bốc hàng lên xe, Tuấn bỗng dưng ngã lăn ra đất và nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chủ xe hốt hoảng đưa Tuấn đến bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc, rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Từ lúc Tuấn nhập viện, chỉ có người cô ruột Ngô Thị Huệ đi theo chăm cháu. Vì bệnh nhân vẫn nằm trong phòng cách ly đặc biệt nên dù vô cùng sốt ruột lo lắng cho tính mạng đứa cháu, chị Huệ cũng chỉ biết đi đi, lại lại bên ngoài hành lang buồng bệnh và chờ đợi, hy vọng đứa cháu bất hạnh sớm tỉnh lại.

Nói về hoàn cảnh gia đình người cháu tội nghiệp, chị Huệ rưng rưng nước mắt cho biết: Từ khi bố mất, Tuấn sống cùng người mẹ già năm nay đã 78 tuổi thường xuyên đau yếu. 

Dù nhận được rất nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ, nhưng trước diễn biến bệnh quá phức tạp, Tuấn đã đầu hàng số phận vào ngày 19/3.