1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4478:

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh

Hương Hồng

(Dân trí) - Đứa con thứ trai út qua đời vào ngày anh lên bàn mổ cắt dạ dày. Chỉ trong vài năm, căn bệnh tim quái ác lần lượt cướp đi 3 người con của anh, bất chấp những nỗ lực đến kiệt sức của người cha nghèo.

 Cha nghèo tính bán thận để ghép tim cứu con, bất ngờ phát hiện mắc ung thư

Người đàn ông mang số phận nghiệt ngã kể trên là anh Hoàng Văn Hùng, 52 tuổi, trú ở khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi tới bệnh viện K Tân Triều thăm anh Hùng, khi anh vừa trải qua ca phẫu thuật cắt gần hết dạ dày bởi căn bệnh ung thư dạ dày  giai đoạn 3.

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 1

Ngày anh Hùng lên bàn mổ cắt gần như toàn bộ dạ dày vì căn bệnh ung thư, cũng là ngày đứa con trai út 12 tuổi "lìa xa trần thế" bởi bệnh tim.

Trên giường bệnh của khoa ngoại Bụng 1, anh Hùng nằm bất động với vết mổ kéo dài trên bụng vẫn còn chưa se miệng, một ống xông được chích ngang hông để giúp anh bài tiết.

Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó mà diễn tả nổi nỗi đau, khi anh vừa trải qua những giây phút "thập tử nhất sinh" trên bàn mổ lại phải đón nhận hung tin đứa con trai yêu quý trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà. Giọng người cha tội nghiệp nghẹn tắc: "Em tính bán một quả thận để lấy tiền ghép tim cho con. Nhưng khi làm xét nghiệm thì bác sĩ bảo em mắc ung thư dạ dày, phải nhập viện ngay. Không có tiền nên em giấu gia đình, đến khi nôn ra máu và ngất đi thì mọi người đưa em đến đây. Em không thể ngờ, đúng lúc em mổ cắt dạ dày thì thằng bé cũng ra đi…", người cha tội nghiệp bật khóc.

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 2

Trước đó, anh Hùng đã mất 2 người con cũng bởi căn bệnh tim bẩm sinh.

Đưa bàn tay gày guộc lau đi những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên đôi gò má nhô cao, người đàn ông bất hạnh bùi ngùi kể: Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du Bắc bộ, đất đai cằn cỗi không có cơ hội "thoát ly" khỏi lũy tre làng", anh Hùng xây dựng gia đình sớm.

Năm 1989 đôi vợ chồng trẻ đón con gái đầu lòng, 3 năm sau thêm đứa con trai kháu khỉnh ra đời, nếp tẻ đủ cả những tưởng hạnh phúc đã đậu bến gia đình thuần nông nghèo này. Nhưng, thật nghiệt ngã 2 bé càng lớn càng có biểu hiện của chứng bệnh nan y như: Chậm lớn, tự dưng ngất xỉu, môi và móng tay cứ tím ngắt lại.

Đưa 2 con đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết cả 2 bé cùng mắc bệnh tim bẩm sinh. Kể từ đó, vợ chồng anh Hùng phải vay mượn khắp nơi để các con được đến bệnh viện chữa trị… Biết bao nỗ lực, nhưng cuối cùng đứa con trai được 3 tuổi thì mất, đứa con gái đầu lòng cũng chỉ sống trên đời với bố mẹ 11 năm.

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 3

Nỗi đau đớn đến tận cùng hằn trên gương mặt người cha tội nghiệp.

Liên tiếp mất đi 2 đứa con, người vợ anh Hùng suy sụp tưởng như không gượng dậy được. Họ hàng đôi bên rồi bà con hàng xóm xúm vào động viên, đôi vợ chồng nghèo gượng dậy gắng vượt qua nỗi đau, năm 2001 và năm 2003  lần lượt 2 cô con gái ra đời, năm 2010 chị nhà hạ sinh đứa con trai út.

Nhưng thật trớ trêu, ngay khi ra đời đứa con trai út Hoàng Minh Huy đã có những biểu hiện giống như 2 người anh chị yểu mệnh. Khi nghe bác sĩ cho biết bé cũng mắc tim bẩm sinh, một lần nữa trời đất như sụp đổ dưới chân đôi vợ chồng khốn khó.

Ròng rã 12 năm trời, vợ chồng anh Hùng đưa con đi khắp các bệnh viện chạy chữa. Thật khó mà kể hết những nỗi nhọc nhằn trên hành trình cứu con của đôi vợ chồng nghèo khó này, nhiều đêm anh Hùng nằm co ro ngoài hành lang bệnh viện giữa cái lạnh thấu xương, hay phải xin cơm thừa của những người nhà bệnh nhân khác để cầm cự qua ngày khi không còn một xu dính túi...

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 4

Cậu bé 12 tuổi đã không chờ được đến khi có quả tim phù hợp, và đến ngày bố mẹ có thể lo đủ tiền cho ca phẫu thuật ghép tim.

Trước bệnh tình quá nặng, cách duy nhất để níu kéo sự sống của Huy là ghép tim với chi phí lên đến cả tỉ đồng. Nhưng, cậu bé bất hạnh đã không thể chờ được đến khi có quả tim phù hợp và đến ngày bố mẹ có thể lo đủ tiền cho ca phẫu thuật… Cậu bé 12 tuổi lìa xa cõi đời đúng lúc người cha của em lên bàn mổ cắt bỏ dạ dày.

 Bác sĩ kêu gọi bạn đọc Dân trí cứu giúp người cha bất hạnh

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, nhưng chưa dừng lại ở đó đứa con gái sinh năm 2003 - Hoàng Thị Trúc của anh Hùng cũng mắc bệnh sỏi thận, đã phẫu thuật nhiều lần. Lần khám gần nhất, bác sĩ yêu cầu tiếp tục phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện được, bởi bố mẹ em đã quá kiệt quệ.

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 5

Người đàn ông đã cắt gần hết dạ dày này vẫn còn cơ hội kéo dài sự sống, nếu được chữa trị tích cực, nhưng giờ anh đã quá kiệt quệ.

Còn người vợ anh Hùng (chị Chu Thị Oanh) sau 5 lần sinh nở thì sức khỏe suy giảm, các căn bệnh dạ dày, huyết áp, thoái hóa liên tục hành hạ chị. Dù đã có chỉ định phẫu thuật căn bệnh lồi và thoát vị đĩa đệm, nhưng không biết trông ngóng vào đâu nên chị Oanh cắn răng chịu đựng, vượt qua nỗi đau thể xác bằng những viên thuốc giảm đau.

Vượt lên nghịch cảnh, Trúc thi đậu vào trường đại học FPT, ước mơ trở thành lập trình viên. Nhưng trước những biến cố đau thương dồn dập giáng xuống gia đình mình, cô bé hiếu học này có nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ còn dang dở!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hữu Cảnh, khoa Ngoại Bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều cho biết: "Bệnh nhân Hùng được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, nghi ngờ di căn hạch, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt gần như toàn bộ dạ dày và vét hạch ngày 26/4".

Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh - 6

Bác sĩ Bệnh viện K Tân Triều rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ anh Hùng.

Bác sĩ Cảnh cho biết thêm, sau phẫu thuật anh Hùng sẽ hóa trị bổ trợ sau mổ. Thật tiếc là 2 tháng trước khi đến khám bệnh nhân không phẫu thuật ngay, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới việc điều trị sau này.

"Bệnh nhân vẫn có hy vọng kéo dài sự sống, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Việc điều trị cho anh Hùng sẽ kéo dài và tốn kém hàng trăm triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình anh ấy quá éo le. Vì vậy chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp anh Hùng… ", bác sĩ Cảnh nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4478:

Anh Hoàng Văn Hùng

Địa chỉ: Khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0977085532

Hiện anh Hùng đang điều trị tại khoa ngoại Bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều

ĐT: 0978256440 (số phòng CTXH).

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau :

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269