Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư thận, trải qua 2 lần phẫu thuật khẩn cấp nhưng bà Sen vẫn nguy kịch tại khoa Hồi sức tích cực. Không biết bấu víu vào đâu, người chồng nghèo khó khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ.

Chồng nghèo bán sạch lợn gà cầu xin nhà hảo tâm cứu vợ nguy kịch

Chỉ được nhìn vợ qua vách kính cách li của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Hữu Tuyền (SN 1954, trú tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) dường như không thể chịu đựng nổi, đôi chân ông khụy xuống, 2 tay bám vào tấm kính phòng bệnh một cách vô vọng…

Đôi mắt trũng sâu thâm quầng bởi nhiều đêm không ngủ, ông Tuyền trải lòng với chúng tôi trong khi khóe mắt đã rưng rưng:

Bác sĩ đại học Y Hà Nội kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch - 1

Hơn 1 tháng nằm Hồi sức tích cực, trải qua 2 lần phẫu thuật, các y, bác sĩ đã rất nỗ lực cứu người phụ nữ thuần nông nghèo khó này từ cõi chết trở về (Ảnh: Hương Hồng).

"Ăn Tết xong, tôi thấy bà ấy sốt rét, nhưng cứ chủ quan mua tạm thuốc hạ sốt về uống. Ngày 28/2 bà ấy tự dưng ngất lịm đi, vay nóng hàng xóm được 3 triệu tôi đưa bà ấy đi cấp cứu, rồi các bác sĩ chuyển đến đây".

Trong phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, bà Trần Thị Sen (SN 1958) vẫn đang từng giây từng phút chiến đấu giành giật mạng sống với tử thần.

Theo ông Tuyền, cuối tháng 2, bà Sen kêu đau bụng, ông đưa bà lên bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh nằm điều trị 1 tuần, nhưng bệnh của bà không thuyên giảm mà lại có dấu hiệu nặng hơn.

Sức khỏe của bà Sen xấu đi nhanh chóng, bà được chuyển gấp lên Bệnh viện đại học Y Hà Nội. Các bác sĩ lập tức tiến hành hội chẩn, và ca phẫu thuật khẩn cấp, cứu tính mạng bà Sen được thực hiện ngay sau đó.

Bác sĩ đại học Y Hà Nội kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch - 2

Ánh mắt khẩn khoản cầu cứu của người phụ nữ bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

2 ca phẫu thuật đã giữ lại được tính mạng người phụ nữ bất hạnh, nhưng do căn bệnh có nhiều chuyển biến quá phức tạp nên chi phí chữa trị cho bà quá lớn, nó thực sự vượt ngoài trí tưởng tượng của những người thân.

Sau 40 ngày chữa trị tích cực chi phí đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Để giữ được tính mạng cần đến 400 triệu đồng nữa, trong khi gia cảnh ông bà quá nghèo khó, với cuộc sống đồng áng ăn còn chưa đủ thì lấy gì ra mà có của để dành.

Ông Tuyền cho biết, chạy chữa mãi đến khi ông 43 tuổi với sinh được một mụn con. Vượt lên nghịch cảnh, cậu con trai luôn cố gắng phấn đấu học hành, em vừa tốt nghiệp đại học và đang thử việc tại một công ty về máy tính.

"Từ hôm mẹ nó nằm đây, thằng bé ngày đi làm, tối lại vào viện thay bố trông nom mẹ. Nó mới tốt nghiệp đang thử việc lương được 7 triệu đồng. Mẹ ốm, nó chắt bóp cả ngày chỉ dám ăn gói xôi hay cái bánh mỳ cầm hơi", nói rồi đôi mắt ông Tuyền ầng ậc nước.

Bác sĩ đại học Y Hà Nội kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch - 3

Người chồng nghèo khó đã phải bán hết tất cả mọi thứ và vay mượn khắp mọi nơi (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Tuyền nói đã phải bán 2 con lợn sề và đàn lợn con, gà, vịt, chó, thóc lúa..., được tổng cộng hơn 35 triệu đồng nhưng không thấm vào đâu so với số tiền để vợ được cứu sống.

Thế là ông lại bất chấp đi vay khắp nơi. Ông vay cả lãi ngoài, chỗ nào vay được là ông vay. Ông bảo, bệnh của bà Sen vẫn còn nặng lắm, nhưng tiền không vay nổi nữa rồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Trần Thị Sen bị dò tá tràng sau mổ cắt toàn bộ thận phải, niệu quản phải và một phần bàng quang do ung thư thận".

Bác sĩ Thanh Tùng cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân vẫn rất nặng, phải tiếp tục hồi sức tích cực, sau đó sẽ hội chẩn để phẫu thuật cắt tá tràng và hóa, xạ trị.

Là người trực tiếp vận động tìm mọi nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đại học Y Hà Nội, ái ngại chia sẻ:

Bác sĩ đại học Y Hà Nội kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch - 4

Bà Sen sẽ tiếp tục phải hồi sức tích cực và điều trị lâu dài, nên gia đình và bệnh viện rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Bệnh nhân Trần Thị Sen phải điều trị lâu dài, ước tính kinh phí cần khoảng 400 triệu đồng nữa. Những ngày qua đều là một chặng đường sinh tử, các y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức níu giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Đã đi đến chặng đường này, nếu dừng lại bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong và những nỗ lực trước kia coi như đổ sông đổ biển, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức. Giúp bệnh nhân thêm cơ hội được sống và trở về với gia đình".

Bài, ảnh, video: Hương Hồng

Mã số 5177:

Bác sĩ đại học Y Hà Nội kêu gọi cứu người phụ nữ đang nguy kịch

09/04/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo điện tử Dân trí