Tâm điểm
Trung Nghĩa

World Cup mùa đông rực rỡ ở Qatar

World Cup mùa đông rực rỡ ở Qatar - 1

Tác giả (đứng giữa) hòa mình trong không khí lễ hội bóng đá đa sắc màu tại Qatar (Ảnh: TGCC).

Những ngày này ở thủ đô Doha - nơi có 6 sân vận động tổ chức World Cup, hay đến thành phố Lusail - nơi có sân vận động cùng tên lớn nhất Qatar sẽ diễn ra trận chung kết, thành phố Al Khor - nơi diễn ra trận khai mạc hôm 20/11 vừa qua, tôi đều cảm nhận bầu không khí hừng hực, rộn rã của "bữa tiệc" World Cup. Không khí bóng đá len lỏi khắp mọi ngóc ngách thành phố, từ các nhà cao tầng hiện đại ở trung tâm tài chính West Bay đến ngôi chợ cổ Souq Waqif trăm năm lịch sử. Niềm rạng rỡ hiện trên mỗi nét mặt người qua lại.

Cổ động viên từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về Qatar, làm huyên náo những góc phố, "bùng nổ" sân vận động, tấp nập những điểm tham quan hay khu Fan Fest bên bờ biển vốn có sức chứa 40.000 người. Bóng đá, bóng đá, cuộc sống ở Doha chưa bao giờ thấm đẫm tình yêu với môn thể thao vua, niềm tự hào dân tộc và hiếu khách như thế này!

Nhiều lần quá cảnh hoặc đến Qatar trong thời gian ngắn trước đây, tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi sân bay quốc tế Hamad và các công trình hạ tầng của đất nước nhỏ bé này tiếp tục được đầu tư trên tầm cao mới. Một hệ thống tàu điện không người lái mới tinh trị giá gần 40 tỷ USD, đưa rước cổ động viên đến các sân vận động thuận tiện, nhanh chóng.

Không thể không kể đến 8 sân vận động ở Qatar (7 sân được xây mới) với mức độ hoành tráng chỉ có thể dùng từ "choáng ngợp" để miêu tả. Người hâm mộ trên toàn thế giới thấm thía phát biểu của Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad hôm khai mạc, đó là "Qatar đã làm tất cả những gì có thể cho kỳ World Cup này diễn ra thành công nhất". Và đây còn là niềm tự hào chung cho thế giới Ả Rập và các nước khu vực Trung Đông.

Đá World Cup mùa đông thì đã sao?

Đã có dư luận băn khoăn lo ngại World Cup lần đầu tiên diễn ra vào mùa đông (tháng 11, 12) chứ không phải là mùa hè như tiền lệ sẽ khiến thể lực và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng, bào mòn đáng kể. Các cầu thủ - nhất là những ngôi sao đá ở Châu Âu - mới căng mình thi đấu được nửa mùa giải đã tập trung đội tuyển quốc gia đá World Cup ngay với thời gian chuẩn bị ngắn lịch sử: Khoảng một tuần.

Nhưng tôi cũng thấy một luồng ý kiến khác rất có lý, cho rằng mùa đông chính là thời điểm mà các tuyển thủ (đa phần đá ở châu Âu) đang ở điểm rơi phong độ và trùng vào giữa mùa giải. Do vậy, khi tham dự World Cup, các cầu thủ đó đang ở thể trạng và phong độ tốt nhất. Các mùa World Cup trước đây thường diễn ra vào mùa hè - tức các cầu thủ đều đã trải qua một mùa bóng dài và đã rất mệt mỏi. Cho nên, khi bước vào World Cup họ không còn sức lực cao nhất để cống hiến.

World Cup mùa đông rực rỡ ở Qatar - 2

Cổ động viên Argentina với kỳ vọng Messi và đội tuyển quốc gia mang về cúp vàng World Cup (Ảnh: TGCC).

Mỗi nhận định trên đều có cơ sở, lập luận riêng. Về phần mình, tôi không muốn vội vàng đưa ra kết luận, liệu rằng việc tổ chức World Cup vào mùa đông là đúng hay sai, là thành công hay thất bại. Tôi cho rằng, chúng ta vẫn nên chờ các trận đấu diễn ra thế nào trên đất Qatar. Khi chứng kiến chất lượng các trận đấu cao hay thấp, phong độ trên sân các tuyển thủ thế nào, rồi nhận xét cũng chưa muộn. Hôm khai mạc, chúng ta đã thấy tiền đạo Ecuador Enner Valencia lập cú đúp bàn thắng xuất sắc như thế nào dẫu anh 33 tuổi. Hay tuyển Anh đã thắng Iran 6-2 dù dàn sao của Tam Sư vừa trải qua nửa mùa giải Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt. Hãy để sân cỏ là câu trả lời chính xác nhất cho những đồn đoán, tranh cãi.

World Cup: Mùa đông không lạnh

Việc chuyển thời gian tổ chức World Cup tại Qatar sang mùa đông là một quyết định không thể khác hơn. Tôi đã đến Qatar vào mùa hè, lúc thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, nắng nóng trên 40 độ C và gió sa mạc khiến da thịt bạn như tan chảy. Tất cả cầu thủ đều không thể thi đấu đỉnh cao trong thời tiết như vậy. Chuyển World Cup sang mùa đông ở Qatar, tiết trời dễ chịu hơn rất nhiều (trung bình 18-33 độ C). Chưa kể bên trong sân vận động có hệ thống máy điều hòa nhiệt độ hiện đại, tối tân, đảm bảo tiểu chuẩn cho các cầu thủ tranh tài lẫn khán giả cổ vũ mà không ảnh hưởng vì thời tiết.

Mùa đông ở Qatar nhiệt độ không nóng như mùa hè. Nhưng với một giải đấu lớn và hấp dẫn nhất hành tinh như World Cup 2022 thì cũng không ngừng tăng nhiệt. Sự "nóng bỏng" đến từ việc tranh cãi về quyền đăng cai của nước chủ nhà Qatar một lần nữa lại dấy lên. Nóng cả về những vấn đề ngoài bóng đá và thậm chí cho đến khi bóng đá lăn thì vẫn nóng chuyện cổ động viên không được uống bia có cồn ở sân vận động.

Cũng như mọi người, tôi đã mang những suy nghĩ cần lời giải khi đến Doha, nhưng sau tất cả, khi đêm khai mạc World Cup diễn ra rất thành công, chứng kiến những nỗ lực của nước chủ nhà và không khí tuyệt vời mà các cổ động viên trên khắp thế giới mang đến, tôi có niềm tin rằng World Cup 2022 với khởi đầu mỹ mãn như thế, chắc chắn sẽ là một kỳ World Cup thành công và đáng nhớ.

Đây có lẽ là một niềm vui trong bối cảnh thế giới không phải hoàn toàn thuận lợi, khi chiến sự ở Nga - Ukraine vẫn chưa kết thúc, tình hình kinh tế toàn cầu ảm đạm hậu đại dịch Covid-19…

Quẳng gánh lo đi mà xem World Cup

Tôi nghĩ với các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới, điều quan trọng nhất của World Cup không phải nó diễn ra vào mùa nào trong năm mà vẫn là những trận cầu hay đẹp, màn trình diễn xuất sắc từ những ngôi sao, những chiến thắng và niềm tự hào màu cờ sắc áo. World Cup 2022 là giải đấu rất đáng để xem vì đây được xem là vòng chung kết giải bóng đá thế giới cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Đây cũng là sân khấu cho các ngôi sao trẻ tỏa sáng như Gavi (18 tuổi) và Pedri (19 tuổi, Tây Ban Nha), Jude Bellingham (19 tuổi, Anh), Jamal Musiala (19 tuổi, Đức), Timothy Tarpeh Weah (cầu thủ đầu tiên sinh từ năm 2000 ghi bàn ở World Cup, trận Mỹ - Wales 1-1), Gabriel Martinelli (21 tuổi, Brazil)…

Và thế giới vẫn chờ xem tài năng trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 Kylian Mbappé trưởng thành hơn như thế nào sau 4 năm trôi qua. Chưa kể theo thông lệ, sân khấu World Cup luôn chứa những bất ngờ và những tên tuổi vô danh chỉ cần một khoảnh khắc là vụt sáng thành sao.

World Cup mùa đông rực rỡ ở Qatar - 3

Cùng với các cổ động viên Mexico (Ảnh: TGCC).

World Cup này cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á có tới 6 đội tuyển tham gia (Qatar, Saudi Arabia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia). Tôi từng có trải nghiệm vui vẻ ở kỳ World Cup đầu tiên diễn ra tại châu Á (Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai), khi ấy đội tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích lọt vào bán kết giải.

Lần này World Cup trở lại châu Á sau đúng 20 năm tròn, không gì vui hơn nếu châu Á có đại diện đạt kết quả 1 trận hoặc lọt vào vòng hai và xa hơn nữa. Hôm 22/11, Saudi Arabia đã làm nên địa chấn vẻ vang khi bất ngờ đánh bại ứng cử viên vô địch Argentina. Niềm vui này ắt hẳn không chỉ của riêng xứ sở vùng Vịnh mà mang đến sự tích cực cho cả nền bóng đá Châu Á. Bóng còn lăn thì chúng ta còn có quyền hy vọng các đội châu Á sẽ trở thành ngựa ô của giải.

World Cup 2022 mới ở khúc đầu nhiều hấp dẫn, bạn và tôi hãy cùng thưởng thức, chờ đợi và hi vọng về những kỳ tích, những kỷ lục sắp được tạo nên từ những trận cầu rực lửa mùa đông ở Qatar.

Tác giả: Nhà báo Trung Nghĩa có 20 năm tác nghiệp liên tục tại các kỳ World Cup kể từ World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc đến nay. Hiện anh đang ở Qatar để đưa tin về World Cup 2022.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!