1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Người phụ nữ bỗng dưng mất tiền tỷ vì tin "người của công an"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Đối tượng tự xưng là "người của công an" dọa bà L. liên quan tới một vụ án ma túy, yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin để điều tra, nộp tiền để "chạy" án...

Mới đây, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của bà N.T.L.M ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười về việc bị lừa đảo số tiền trên 1,3 tỷ đồng. 

Tại cơ quan Công an bà L. cho biết vào cuối 3/2022, bà nhận điện thoại từ một số lạ. Người gọi đến tự xưng "người của công an". Sau đó, đối tượng này đọc chính xác những thông tin cá nhân của bà L.

Sau đó, đối tượng lạ mặt còn cho biết, bà L. đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan trong vụ án ma túy. Người lạ mặt đề nghị bà L. phối hợp cung cấp thông tin để điều tra. Để chứng minh mình không phạm tội, bà L. đã làm theo lời yêu cầu của đối tượng này.

Người phụ nữ bỗng dưng mất tiền tỷ vì tin người của công an - 1

Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn nhóm đối tượng sử dụng công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Nguyễn Hành).

Hơn 2 ngày "người của công an" bám sát con mồi, điện thoại liên tục với hàng chục cuộc gọi đánh vào tâm lý lo sợ của bà L. Để yên lòng, bà L. đã nhiều lần đến ngân hàng nạp tiền vào tài khoản theo yêu cầu của chúng, mỗi lần từ 20-200 triệu đồng.

Sau khi kể lại sự việc xảy ra với gia đình, bà L. đã đến cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp trình báo sự việc. Khi đó, số tiền bà L. bị "người của công an" chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết, thủ đoạn gọi điện thoại mạo danh các cơ quan Nhà nước đã xảy ra từ lâu và đã được thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều nạn nhân "sập bẫy" của các đối tượng.

"Tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại… Những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật" - Thượng tá Trần Trung Quốc nhấn mạnh.

Người phụ nữ bỗng dưng mất tiền tỷ vì tin người của công an - 2

Đối tượng Cao Trí Phuấn tự xưng là Cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt 15 triệu đồng của ông H. (Ảnh: Đoàn Diểu).

Cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Tháp Mười cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cao Trí Phuấn (39 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Hồng Ngự) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, đối tượng Phuấn và nạn nhân là ông Trần Văn H. (ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) có mối quan hệ quen biết với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp xúc với ông H., đối tượng Phuấn không sử dụng tên thật mà lấy tên giả là Tuấn, đồng thời giới thiệu bản thân là Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Lợi dụng sự tin tưởng của ông H., ngày 8/3, đối tượng Cao trí Phuấn đến nhà ông H. mượn 15 triệu đồng để phục vụ cho công tác chuyên môn. Do chỗ quen biết nên ông H. đã đồng ý.

Đến ngày trả tiền, ông H. không liên lạc được với đối tượng Phuấn. Ông H. biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an huyện Tháp Mười trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tháp Mười phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng Cao Trí Phuấn.

Thượng tá Trần Trung Quốc nói thêm: "Người dân cần hết sức cảnh giác, nếu nhận được những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo, nhằm bảo vệ tài sản của bản thân, vừa giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng lừa đảo".