Người nhà mượn ô tô đi trong dịp Tết, làm sao từ chối mà không mất lòng?

Gia An

(Dân trí) - Đây là năm đầu vợ chồng tôi đi ô tô về quê ăn Tết, nhưng người nhà bên ngoại đã hỏi mượn xe đi lại. Thực lòng mình không dám giao một tài sản lớn cho người khác nhưng từ chối thế nào cũng rất khó.

May mắn hơn một số người, năm 2021 dù dịch Covid-19 hoành hành nhưng vợ chồng tôi vẫn để ra được một ít và mới lấy xe đợt trong năm. Có ô tô nên Tết này cả nhà quyết định về bên ngoại từ sáng mùng 2. Thời tiết miền Bắc chỉ hơi chục độ, cộng thêm mấy giọt mưa nên càng yêu quý chiếc xe mà hai vợ chồng vất vả mua được.

Người nhà mượn ô tô đi trong dịp Tết, làm sao từ chối mà không mất lòng? - 1

Nhiều người "đau đầu" khi bạn bè, người thân mượn ô tô (Ảnh: Picsart).

Có xe mới, về quê ai cũng mừng và tôi cũng có dịp "nở mũi" với gia đình bên ngoại. Trong bữa ăn trưa mùng 2, mọi người chúc tụng và mấy người, trong đó có cậu em vợ đã "nhấm nhỉ" rằng anh chị ở nhà chơi lâu thì hôm tới cho em mượn xe. Đương nhiên trong cuộc vui, tôi đã cười đồng ý nhưng bây giờ cũng thấy mình rơi vào thế khó.

Thẳng thắn mà nói, tôi không muốn cho ai mượn xe, kể cả người nhà. Đầu tiên thì với gia đình tôi, ô tô có giá hơn 500 triệu đồng thôi, nhưng là một tài sản lớn sau nhiều năm tích góp mới có. Hơn nữa, mình đi lại rất giữ gìn, xe mới nên nói thật có xước xát một chút cũng rất xót. Người nhà mượn xe chẳng bắt đền được, sửa tốn kém đã đành nhưng khó về nguyên bản.

Thứ hai, mình tuân thủ tuyệt đối việc không uống rượu bia khi lái xe nhưng người khác thì không biết, ngày Tết càng khó tránh. Xe mới mình đi không quen, đường quê không đông đúc nhưng lại nhiều đoạn hẹp, thử hỏi người khác mượn xe thì phải loay hoay vận hành thế nào.

Tôi cũng đã đọc được một vài "tai nạn" sau khi cho người nhà mượn xe. Nhẹ thì trầy xước sơ sơ, người nặng hơn thì móp đầu, bẹp đuôi, thậm chí còn xảy ra cả tai nạn; nghĩ đến thôi tôi đã sợ rồi. Đó là chưa kể mượn xe chở trẻ con, chúng bày bừa, chạy nhảy hay vẽ vời lên nội thất…

Nhưng tôi không muốn bị mang tiếng là người kẹt xỉ, nhất là với gia đình bên ngoại. Việc cậu em vợ hỏi mượn xe trong bữa ăn có thể là câu nói vui, song nếu là mượn thật thì sao? Phải chăng tôi đã quá khó tính, đã quá giữ gìn tài sản của mình?

Thông qua báo Dân trí, rất mong nhận được chia sẻ của mọi người về vấn đề này. Thực ra không chỉ là mượn xe dịp Tết mà còn rất nhiều ngày khác. Nếu thực sự tôi không muốn cho mượn thì có thể từ chối khéo bằng cách nào để không làm mất lòng?

Độc giả Tuấn Hoàng