"Đàn ông sau 25 tuổi vẫn đi xe số thì có gì mà dơ với ngại?"

Gia An

(Dân trí) - Chiếc xe ga hay xe số, thậm chí là ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại, nó không phản ánh tuyệt đối khả năng tài chính của một con người và càng không phải thước đo cho sự thành công.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" về đoạn video được lan truyền trên Facebook và TikTok. Theo đó, khi được hỏi nghĩ gì về những chàng trai đi xe số, nhiều bạn gái trả lời là "các bạn nam chạy xe số hơi dơ", "giờ mà vẫn chạy xe số thì cứ kỳ kỳ" hay "mình không dám ngồi chung vì ngại"...

Có thể đoạn clip được dàn dựng hoặc cắt ghép để chỉ đưa thông tin một chiều, nhưng không phủ nhận đây cũng là tiếng nói của một số người hiện nay.  

Chẳng hiểu từ bao giờ mà chiếc xe ga hay xe số lại trở nên quan trọng như vậy trong mắt người xung quanh. Đây đơn thuần chỉ là phương tiện đi lại và trong điều kiện giao thông bình thường thì không có sự khác biệt đáng kể. Có chăng, xe ga được thiết kế bóng bẩy hơn, dễ vận hành và tiện lợi hơn trong một vài trường hợp.

Thậm chí với nhiều người, xe máy và thậm chí cả ô tô cũng chỉ là phương tiện di chuyển. Tôi biết có nhiều người dù tài sản tới cả chục tỷ đồng nhưng hàng ngày họ vẫn đi lại chủ yếu bằng xe máy và lúc cần thì gọi taxi thay vì sắm ô tô riêng. Thế mà một vài bạn trẻ lại lấy xe ga, xe số để đánh giá?

Không phủ nhận việc ngồi trên một chiếc xe máy đẹp góp phần "tôn dáng" người lái và cả người ngồi sau. Nhưng chiếc xe số được làm ra bởi mồ hôi, công sức thì có gì mà "hơi dơ", có gì mà "ngại không dám ngồi chung"... Còn nếu vẫn giữ suy nghĩ như vậy, thì có lẽ những bạn trẻ này sẽ khó chạm tay được vào ô tô, chạm tay được vào lý tưởng…

Độc giả Vũ Hoàng

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của báo Dân trí.