Du học sinh Việt: Lại một mùa Tết hẹn xuân sau con sẽ về

Nguyễn Phương Thảo

(Dân trí) - Với du học sinh xa quê, cứ vào dịp Tết đến là mỗi người một cảm xúc, một mong ước riêng, nhưng tất cả đều có chung một nỗi nhớ gia đình.

Những ngày này không khí của mùa xuân mới đang ngập tràn trên khắp quê hương Việt Nam thân yêu. Người người nhà nhà ai cũng hối hả về quê đón Tết cùng gia đình thì ở một "nơi xa" nào đó có những du học sinh Việt vẫn đang tất bật với công việc, học tập của mình.

Cùng Dân Trí  lắng nghe tâm sự của những bạn du học sinh trước Xuân Nhâm Dần 2022:

Nguyễn Thanh Mai (22 tuổi), du học sinh tại Torrens University (Australia): "Tự biết cách khiến cho ngày Tết của mình trở nên ý nghĩa hơn"

Mọi người hay nói tết ngày nay không còn vui và hào hứng như trước nữa chắc bởi vì Tết đã được người Việt lan tỏa ra khắp năm châu bốn bể. Nhưng phải đi xa mới hiểu rằng dù bây giờ ở đâu cũng có thể có bánh chưng, mứt bí, hạt dưa, áo mới để mặc nhưng đều không thể sánh được với hương vị quê nhà. Tết được định nghĩa theo quan niệm của mỗi người, nhưng với ai cũng vậy, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi thành viên trong gia đình được đoàn tụ sum vầy.

Du học sinh Việt: Lại một mùa Tết hẹn xuân sau con sẽ về - 1
Thanh Mai đã có vài cái Tết xa quê.

Ở các chợ người Việt tại Australia cũng đã bắt đầu bày bán đào, mai, quất, có cả bánh chưng, giò thủ, và nhiều món ăn khác... đủ cả, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, không được trọn vẹn.

Năm nay không phải năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, có lẽ mình đã tự biết cách khiến cho ngày Tết của mình trở nên ý nghĩa hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi những người tha phương cùng rủ nhau đi chợ Tết thay vì chỉ buồn bã mong được về nhà. Tất nhiên nếu có thể thì hãy về nhưng nếu không thì hãy cứ vui vẻ và tự tạo niềm vui cho bản thân, đón tết theo cách của riêng mình.

Mình sẽ đón Tết với những người bạn bên này, cùng nhau trang trí cho ngôi nhà; tự tay đi sắm những món quà nhỏ, những bao lì xì và xem Táo quân đón giao thừa. Dù ở đâu, thì người Việt cũng luôn là một gia đình luôn sẵn sàng chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau.

Mình có 2 cô bạn thân, một người cũng đi du học tại châu Âu, còn một người đang học tại Việt Nam. 3 địa điểm nhưng chung nhau một cái Tết, năm ngoái chúng mình đã gọi điện cho nhau suốt mấy tiếng chỉ để nghe xem Tết của nhau có gì. Tự nhiên điều đó lại làm mình cảm thấy thú vị, vì cùng là Tết nhưng với mỗi người sẽ cảm nhận theo một cách riêng.

Năm nay cũng là một năm quan trọng của mình, hi vọng bản thân sẽ ra trường đúng hạn để có thể trở về ăn Tết 2023 với gia đình và những người thân yêu. Chúc mừng năm mới mọi người!

Nguyễn Thị Quốc Hoa - du học sinh tại Đại học Seoul (Hàn Quốc): "Nhớ vòng tay ấm áp của ngoại, hẹn xuân sau con sẽ về".

Đã ba năm trôi qua không được đón tết cùng gia đình, ở Hàn Quốc mùa này lạnh lắm càng khiến lòng mình buồn hơn. Mình nhớ không khí dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi mua hoa đào cùng bố mẹ, nhớ những mâm cơm mẹ nấu, nhớ những nụ cười hồn nhiên của mấy đứa em và nhớ cả vòng tay ấm áp của ngoại nữa.

Hàn Quốc đón tết đơn giản lắm, đường phố không trang trí gì cả, như ngày bình thường và cũng chỉ được nghỉ từ 30 đến mùng 2. Mọi người chỉ ở nhà hoặc đi thăm những người thân nhất trong gia đình chứ không đi chơi hay có lễ hội như ở Việt Nam.

Du học sinh Việt: Lại một mùa Tết hẹn xuân sau con sẽ về - 2
Quốc Hoa (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè chụp ảnh trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Nhớ lại kỉ niệm năm đầu đón Tết ở Hàn mà mình không khỏi bật cười, hồi ấy đúng thật là ngây thơ. Năm ấy mới sang cứ ngỡ ở đây cũng sẽ bắn pháo hoa nên mình đã rủ hai người bạn khác đến tháp Namsan để ngắm. Háo hức, mong chờ lắm bởi ngày xưa xem phim Hàn ao ước được ngắm pháo hoa ở đây. Nhưng rồi đợi mãi đến 12 giờ vẫn không thấy gì cả hồi sau hỏi ra mới biết là không có bắn, vừa quê vừa buồn cười. Thế là ba đứa vội chạy ra bắt bus, lúc đó cũng đã khá muộn rồi, suýt nữa thì ở ngoài đường luôn. Thật may là chúng mình vẫn về nhà kịp và gọi điện chúc tết bố mẹ. Đó là một kỉ niệm khiến mình nhớ mãi những ngày chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc.

Năm nay, cũng như mọi khi mình sẽ đi chùa cùng một vài người bạn rồi đi chơi cùng nhau. Có một hoạt động năm nay mình nhất định sẽ phải thử đó là câu cá dưới băng xem năm nay vận may có đến với mình không. (cười)

Bước sang năm mới 2022, điều đầu tiên mình ước đó là cầu chúc cho thế giới sớm trải qua đại nạn covid để nền kinh tế phục hồi, mọi người được quay về với cuộc sống thường ngày, và mình cũng sớm được về ăn tết với bố mẹ, nếu có thể mình mong sẽ là mùa xuân năm sau.

Phạm Thị Khánh Linh - du học sinh Nhật Bản: "Tết vẫn miệt mài ôn thi và đi làm thêm"

Du học sinh Việt: Lại một mùa Tết hẹn xuân sau con sẽ về - 3
Năm nay là cái Tết thứ 3 Linh ở lại Nhật Bản không về.

Ở Nhật Bản, mỗi năm học thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau vậy nên bây giờ đang bước vào thời điểm ôn thi căng thẳng. Tết năm nay mình vẫn đi làm thêm, nếu may mắn đổi được ca thì sẽ về nấu ăn và gọi điện đón giao thừa cùng gia đình, còn không thì chắc là sẽ đón giao thừa tại chỗ làm thêm.

Hôm trước lướt facebook xem được video một bạn du học sinh bí mật về nước khiến bố mẹ vỡ òa, mình ghen tị lắm, nước mắt cứ chực trào mãi thôi, lúc ấy chỉ ước là mình cũng được như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, đã quyết định đi đến một nước khác học tập thì phải cố gắng, chấp nhận xa gia đình một chút nhưng đổi lại mình cảm thấy trưởng thành, tự lập hơn nhiều rồi.

Tầm này ở Nhật dịch cũng căng lắm, mình cũng chẳng dám đi đâu nhiều, sáng đi học, chiều về đi làm thêm, tối ôn thi. Cuộc sống vẫn cứ trôi, buồn một chút rồi thôi, có nhớ nhà, nhớ gia đình thì cũng cất gọn vào một góc trong tim để tiếp tục học tập và nỗ lực cho tương lai của bản thân. Năm mới chỉ ước rằng ông bà, bố mẹ và tất cả mọi người ở nhà đều khỏe mạnh, bình an. Và hẹn một ngày đẹp trời nào đó con sẽ về!

Nguyễn Thu Trang - đang sinh sống và học tập tại Berlin, Đức: "Háo hức đón Tết Việt đầu tiên tại nước Đức xinh đẹp"

Du học sinh Việt: Lại một mùa Tết hẹn xuân sau con sẽ về - 4
Lần đầu tiên đón Tết cổ truyền của dân tộc tại Đức nên Trang rất háo hức.

Đây là năm đầu tiên đón tết ở Đức, bên cạnh cảm giác nhớ nhà thì mình cũng rất háo hức muốn xem không khí đón Tết Việt ở đây như thế nào. May mắn mình có một vài người thân ở bên này nên cũng đỡ buồn.

Chưa kể nơi mình sống là ở Berlin, ở đây có khá nhiều người Việt sinh sống, đi đâu cũng dễ dàng có thể gặp đồng hương là người Việt. Vậy nên điều đặc biệt là dù đón tết ở xứ người nhưng không khí Tết Việt vẫn tràn ngập. Những hoạt động đón tết như gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, chúc tết, lì xì vẫn được mọi người ở đây giữ gìn. Ở các chợ châu Á không khí tết còn rộn ràng hơn nữa, thứ gì cũng có bánh mứt đủ cả.

Biết rằng hương vị Tết ở đây không thể nào sánh được với không khí Tết quê nhà nhưng đây cũng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của mình với nước Đức - đón Tết mình trên đất nước bạn.

Mong rằng năm mới mình có thể trau dồi tiếng tốt hơn để việc học tập cũng sẽ tiến bộ và có kết quả tốt. Năm nay mình cũng sẽ cố gắng đi làm thêm và tiết kiệm để năm sau có thể về ăn Tết với gia đình ở Việt Nam. Đặc biệt, mình muốn dành một lời cầu nguyện cho cả thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh, mọi người khỏe mạnh và bình an. Frohes neues Jahr! (Chúc mừng năm mới)

Ảnh: NVCC