Victoria Beckham tuyên bố muốn gầy đi là "lạc mốt"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Bà Beck chia sẻ rằng, phụ nữ hiện đại muốn trông khỏe mạnh và có đường cong. Suy nghĩ muốn gầy đi đã là dĩ vãng.

Victoria Beckham là gương mặt trang bìa của tạp chí Grazia số mới nhất và trong loạt ảnh mới, nhà thiết kế 48 tuổi khoe dáng vóc thanh mảnh trong những bộ đồ trẻ trung và gợi cảm.  

Trả lời phỏng vấn, bà mẹ bốn con khẳng định muốn gầy đi là một quan điểm đã lỗi mốt và cô thấy rằng phụ nữ hiện đại muốn trông khỏe mạnh và có đường cong. "Muốn thật gầy là suy nghĩ cổ hủ. Tôi nghĩ rằng phụ nữ ngày nay muốn trông khỏe mạnh và có đường cong. Họ muốn có "vòng một" và "vòng ba" đầy đặn một chút. Bạn càng có đường cong, bạn trông càng đẹp khi mặc những bộ váy mang thương hiệu của tôi", Victoria Beckham nói.

Gia đình Beckham tỏa sáng trên thảm đỏ (Video: Daily Mail).

Nhà thiết kế xinh đẹp cho biết, cô nhận thấy thái độ và phong cách thoải mái của những người phụ nữ đầy đặn đã truyền cảm hứng cho các con của cô. "Có rất nhiều phụ nữ đầy đặn ở Miami, Mỹ và họ thực sự quyến rũ. Bạn biết không, khi họ đi dọc bãi biển Miami mà không mặc quá nhiều quần áo, trông họ thật tuyệt. 

Victoria Beckham tuyên bố muốn gầy đi là lạc mốt - 1

Victoria Beckham trẻ trung trong loạt ảnh mới (Ảnh: Grazia).

Họ tự tin khoe cơ thể như vậy. Tôi thấy cả thái độ và phong cách của họ thực sự phóng khoáng. Với tư cách là một người mẹ, tôi thích việc Harper ở xung quanh những người phụ nữ thực sự tôn vinh những đường cong của họ và tự hào về vẻ ngoài của họ", Vic nói.

Victoria là một nhà thiết kế thời trang và biểu tượng phong cách được quốc tế công nhận và cô chia sẻ, dự án thiết kế mới nhất của cô cũng là giúp bản thân cảm thấy gợi cảm hơn.

Cựu ca sĩ của nhóm Spice Girls nói: "Trong một vài năm, tôi càng dành nhiều thời gian làm việc trong lĩnh vực thời trang, tôi càng mặc nhiều đồ thiết kế và cuối cùng tôi đã bị chôn vùi dưới tất cả những lớp đồ thời trang này. Năm ngoái, khi tôi ở Miami, Mỹ và bắt đầu ra ngoài nhiều hơn sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, tôi muốn có một sự thay đổi. Tôi muốn cảm thấy gợi cảm trở lại".

Victoria Beckham nói thêm, chồng cô, cựu cầu thủ bóng đá David Beckham cũng ủng hộ dòng trang phục tôn dáng của vợ. "Về cơ bản, tôi sẽ mặc đồ cho chính mình nhưng tôi cũng hạnh phúc khi thấy David thích vợ mặc những bộ váy tôn dáng. Đàn ông thích ngắm nhìn vóc dáng phụ nữ một chút".

Victoria Beckham cho biết, hiện tại, cô tập gym đều đặn 5 hoặc 6 ngày một tuần với huấn luyện viên cá nhân và người bạn thân vui tính của mình, đó chính là chồng cô. Victoria thường tập nâng tạ và cô cho biết, cô từng sợ tập tạ nhưng giờ lại tập tạ chăm chỉ và cảm thấy rất vui khi cơ bắp săn chắc hơn nhiều.

Victoria Beckham tuyên bố muốn gầy đi là lạc mốt - 2

Victoria Beckham duy trì vóc dáng thanh mảnh trong nhiều năm (Ảnh: Rex, Instagram).

Gần đây, danh thủ David Beckham gây kinh ngạc khi tiết lộ rằng bà xã Victoria chỉ ăn 2 món quen thuộc trong suốt 25 năm qua đó là cá nướng và rau hấp.

Vận động viên thể thao điển trai cho biết, anh thích thử nghiệm, nấu nướng trong nhà bếp và nếm thử nhiều loại món ăn khác nhau nhưng vợ anh, người có thói quen ăn uống lành mạnh tới mức khắt khe sẽ hiếm khi "chệch hướng" khỏi thực đơn mà cô đã lập sẵn cho mình.

David Beckham nói: "Kể từ khi tôi gặp Victoria, cô ấy chỉ ăn cá nướng, rau hấp. Cô ấy sẽ rất hiếm khi đi chệch hướng đó. Lần duy nhất Victoria có thể chia sẻ món gì đó trên đĩa đồ ăn của tôi là khi cô ấy mang thai Harper và đó là điều tuyệt vời nhất".

David Beckham và Victoria Beckham dự Met Gala (Video: WMTV).

Victoria Beckham nổi tiếng là người ủng hộ việc ăn uống lành mạnh. Cô rất ít ăn tinh bột và thậm chí uống giấm vì tin là tốt cho sức khỏe. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cựu ca sĩ kiêm nhà thiết kế 48 tuổi chia sẻ rằng cô là người có thói quen ăn uống tẻ nhạt, nhàm chán và bữa ăn yêu thích của cô là bánh mì nướng rắc muối và rau hấp.

Cựu thành viên nhóm Spice Girls nói: "Thực đơn của tôi nghe có vẻ rất nhàm chán. Tôi thích bánh mì ngũ cốc nguyên hạt rắc muối. Tôi thích muối, món này khiến tôi có cảm giác ăn ngon miệng. Đối với hầu hết các nhà hàng, tôi có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ. Tôi chỉ thích một số loại rau hấp, một ít giấm balsamic và sau đó tự nêm gia vị. Tôi thích mọi thứ được nấu một cách rất đơn giản. Tôi không thích dầu, bơ hoặc nước sốt".

Theo www.dailymail.co.uk