Lynk Lee bật khóc, ân hận vì không công khai giới tính trước khi bố mất

Mộc Khải

(Dân trí) - Trên sóng truyền hình, Lynk Lee tiết lộ cô chưa bao giờ dám công khai giới tính thật với người bố đã mất. Điều này đã khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động mỗi khi nhắc lại.

Trong tập 2 chương trình Góc nhỏ thanh xuân phát sóng hôm 15/5, ca sĩ Lynk Lee đã có những phút trải lòng về quá khứ và hiện tại. Trong đó, tình trường của cô khiến nhiều nhiều người tò mò. Tuy nhiên, Lynk Lee cho biết mình chưa có tình đầu, chưa có ai để gọi là người yêu.

"Tôi từng thích nhiều người nhưng người ta không phản hồi. Ngày xưa, tôi đâu dám nói ra vì những người tôi thích đều thích con gái. Bây giờ, tôi mới là con gái", nữ ca sĩ kể.

Lynk Lee bật khóc, ân hận vì không công khai giới tính trước khi bố mất - 1

Ca sĩ Lynk Lee cho biết cô nhiều lần yêu đơn phương, không dám thổ lộ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thêm vào đó, Lynk Lee cho biết vì phải giấu con người thật của mình suốt một thời gian dài nên vô cùng áp lực. "Lúc nào cũng phải là một con người khác trước mặt mọi người, phải gồng lên để thành một hình tượng khác khi giao tiếp nên tôi vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống bây giờ mới khiến tôi tự do thoải mái, nói chuyện cũng tự tin hơn", nữ ca sĩ bộc bạch.

Đặc biệt, Lynk Lee đã không kìm được nước mắt khi nhắc về người bố của mình. Trước lúc qua đời, ông từng hỏi cô còn điều gì muốn nói không nhưng Lynk Lee không dám mở lời. Vậy nên, cho đến lúc nhắm mắt, ông cũng không biết giới tính thực sự của con mình.

Trong chương trình, nữ ca sĩ chuyển giới đã gửi lời đến bố: "Con không muốn nói với bố lúc đó vì bố đang ốm, con sợ khiến bố phải suy nghĩ nhiều. Nếu bây giờ bố thấy con hạnh phúc, con biết bố sẽ không đánh hay trách mắng con đâu. Con luôn là niềm tự hào của bố". 

Lynk Lee bật khóc, ân hận vì không công khai giới tính trước khi bố mất - 2

Lynk Lee bật khóc khi nhắc về người bố đã mất (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lynk Lee bật khóc, ân hận vì không công khai giới tính trước khi bố mất - 3

MC Minh Xù động viên và an ủi nữ ca sĩ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lynk Lee được biết đến qua các bài hát về tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Từng là chàng trai có ngoại hình khá nam tính nên việc Lynk Lee công khai việc chuyển giới vào năm 2020 khiến khán giả ngỡ ngàng. Thời gian đầu, cô còn nhận không ít lời miệt thị. Thế nhưng bằng sự nỗ lực, Lynk Lee đã vượt qua để được sống đúng với con người mình.