DMagazine

Vợ chồng Việt "đóng cửa công ty" đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia

(Dân trí) - Sau khi đóng cửa hai công ty, cặp đôi trẻ tiếp tục hành trình đi khắp thế giới cùng nhau. Mới đây, họ đã đặt chân tới quốc gia thứ 101. Và hành trình đó vẫn chưa khép lại.

Vợ chồng Việt "đóng cửa công ty" đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia

Sau khi đóng cửa hai công ty, cặp đôi trẻ tiếp tục hành trình đi khắp thế giới cùng nhau. Mới đây, họ đã đặt chân tới quốc gia thứ 101. Và hành trình đó vẫn chưa khép lại.

Quỳnh Hoa, sinh năm 1991, sống tại Hà Nội, cùng chồng là Hoàng Anh, sinh năm 1993, trở về Việt Nam sau chuyến du lịch châu Âu dài ngày cùng nhóm bạn cách đây không lâu. Đó cũng là chuyến đi đánh dấu quốc gia thứ 101 mà hai vợ chồng cùng nhau đặt chân tới - Croatia, quốc gia có diện tích khiêm tốn nằm ở ngã tư của Trung Âu và Đông Nam Âu.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 1

Hoa cho biết, niềm đam mê du lịch được cô ấp ủ ngay từ khi còn nhỏ. Đó là những chuyến đi ra nước ngoài ngắn ngày cùng bố mẹ, được khám phá thế giới bên ngoài khác lạ so với những gì thường thấy, khiến cô rất háo hức. Hoa còn nhớ như in chuyến "xuất ngoại" đầu tiên sang Trung Quốc vào dịp 30/4 và 1/5. Kể từ đó đã khơi dậy trong cô ước mơ chinh phục nhiều quốc gia khác. 

Và rồi cơ hội khám phá thế giới đã tới. Đó là khi sang Anh du học, Hoa bắt đầu nghiên cứu visa, tự mày mò chuyến đi một mình tới châu Âu. Pháp và Italia là những điểm đến đầu tiên trong hành trình đó. Hoa tự nhận, đó là sự khởi đầu "còn khá ngây ngô" vì cô chưa biết cần chuẩn bị những gì, ngoài ưu điểm duy nhất "rất máu chiến thích là đi luôn".

Cũng vì lần đầu nên cô không tính toán gì trước chuyến đi ngoài việc mang theo mấy bộ quần áo. Cô tự mua vé tàu đến Paris với suy nghĩ "đến đó rồi tính tiếp". Không ngờ, chuyến đi tới Paris cũng cứ thế mà êm xuôi.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 2

Chặng tiếp theo, cô lại đặt vé bay qua Italia. Khi ngồi tại bến tàu hỏa ở thành phố Venice và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, suy nghĩ về việc "đi khắp thế gian" lại một lần nữa được nhen nhóm trong cô. Kể từ đó, sau mỗi kỳ nghỉ ở Anh, cô gái lại sắp xếp hành trang cho một chuyến chu du mới.

Vốn là người tính cẩn thận nên Hoa gần như chưa gặp phải sự cố thất lạc đồ hay bị trộm cướp. Nhưng cô từng có kỷ niệm "hú hồn" ở Guyana, quốc gia nhỏ thứ ba trên lục địa Nam Mỹ.

Trước khi tới đây, Hoa đã đọc qua một số blogger nước ngoài kể lại trải nghiệm "đến Guyana có thể bị cướp bằng dao". Do có kinh nghiệm từng đi mấy chục nước nên có phần hơi chủ quan, cô cho rằng không đi về khuya, không tới những nơi nguy hiểm hay hoang vắng một mình thì chắc chẳng sao.

Chẳng ai ngờ, cô lại gặp cướp giật trắng trợn giữa ban ngày, ngay trên tuyến phố lớn đông người qua lại.

"Chỉ có hai đứa tôi vật lộn với hai tên cướp da đen mang theo dao phóng dài nhưng chẳng ai chìa tay ra giúp. Tên cướp chỉ chăm chăm tấn công người bạn đi cùng (là chồng Hoa bây giờ) vì anh có đeo túi", cô nhớ lại.

May mắn, cô đã tới kịp và giải vây cứu bạn khỏi những tên cướp. Tuy không bị mất mát hay gặp thương tích gì, nhưng sự cố này khiến cả hai bị một phen "nhớ đời".

Suốt hành trình khám phá nhiều quốc gia đã mang lại cho cô gái nhiều trải nghiệm đặc biệt. Nhưng cú sốc văn hóa lớn nhất với Hoa lại là tiếng còi xe tuk tuk kêu inh ỏi khắp thành phố cũng như sự ô nhiễm khói bụi khi đến Ấn Độ.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 4

"Khi lên máy bay trở về Anh, tôi đã thề không bao giờ quay lại nữa. Nhưng một thời gian sau, tôi thấy nhớ Ấn Độ. Những suy nghĩ về quốc gia này cứ lởn vởn trong đầu. Và rồi tôi quyết định quay lại thêm nhiều lần nữa. Mỗi lần đến, tôi thêm yêu đất nước này bởi những nét văn hóa kỳ lạ không lẫn vào đâu được. Nó như kiểu tìm lại tình yêu bị đánh mất vậy", cô tâm sự.

Nhiều điều đặc biệt ở đây khiến cô gái Hà Nội đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. "Khi đến thành phố Varasani, tôi thấy người dân quỳ lạy một con bò đi ngang qua đường. Rồi cả bộ tộc người Aghori độc đáo sống ven sông Hằng nữa. Mọi thứ rất khác biệt", Hoa kể.

Trong khi đó, Venezuela lại là quốc gia ấn tượng nhất trong số các nước cô từng đi. Cô và bạn tới đây đúng vào thời điểm đất nước đang lâm vào tình trạng phá sản. Tiền mất giá, lương thực ở các siêu thị lại cạn kiệt, kèm theo đó là hàng loạt khó khăn, bất ổn. Nhưng bù lại, thiên nhiên tại "xứ sở hoa hậu" quá đẹp và hùng vĩ. Tất cả tạo nên một quốc gia vô cùng ấn tượng trong mắt Hoa.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 6

Hoa và chồng, anh Hoàng Anh, từng có thời gian học tập, sinh sống ở Anh, nhưng họ lại quen nhau ở Việt Nam. Xuất phát từ điểm chung mê du lịch, tình yêu giữa họ dần nảy nở. Cô tâm sự, họ có thể nói chuyện nguyên ngày chỉ xoay quanh những chuyến đi. Từ lúc quen, rồi yêu và cưới chỉ trong vòng 7 tháng.

Trước khi quen nhau, Hoa đã một mình khám phá 63 nước, còn Hoàng Anh đặt chân tới 48 quốc gia. Tới giai đoạn "tìm hiểu", họ rủ nhau khám phá hết châu Mỹ với gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó cũng là thời điểm cả hai đóng cửa 2 công ty riêng của mình để thỏa mãn đam mê.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 8

"Khi mới quen nhau, chúng tôi như cá gặp nước, cùng nhau đi khắp nơi. Lúc đó mỗi người đều có công ty riêng, nhưng vẫn quyết định đóng cửa để đi, rồi trở về bắt đầu làm lại cái mới. Quyết định này khiến cả hai thiệt hại khá nhiều nhưng không ai thấy hối tiếc. Nếu được chọn lại, chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy", cô tâm sự.

Khi được hỏi về cách phân bổ ngân sách cho một chuyến đi, Hoa cho biết, ở mỗi thời điểm khác nhau, cô lại có kiểu chi tiêu riêng. Ví dụ như thời sinh viên, cô sẽ ưu tiên tiêu chí "ngon bổ rẻ" bằng cách di chuyển bằng xe bus, ngủ trọ trên giường tầng.

Sau này mở công ty và tự chủ về tài chính, ngoài chi phí sinh hoạt hàng ngày, cô sẽ dành riêng một khoản phục vụ các chuyến đi sắp tới, bao gồm trải nghiệm ở nhà hàng nổi tiếng nhất tại điểm đến, các hoạt động giải trí như lặn biển, lái tàu trên vịnh, thuê du thuyền...

Theo Hoa, khoản "tốn tiền" nhất vẫn là vé máy bay. Có những vùng đất hẻo lánh sẽ rất ít chuyến bay hoặc vé rất đắt, thậm chí phải thuê chuyến bay riêng. Những điểm đến như Canaima ở Venezuela - nơi có thác nước hùng vĩ hay Cano Cristales - dòng sông đẹp nhất thế giới tại Colombia, cả hai nơi này muốn tới đều phải thuê riêng máy bay.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 9

Sau chuyến đi châu Mỹ, cả hai về Việt Nam, quyết định "về chung một nhà" rồi tập trung làm việc, gây dựng lại từ đầu. Cưới xong chưa được bao lâu, đại dịch Covid-19 ập tới. Dù bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng đôi vợ chồng vẫn cố gắng tập trung làm việc, gây dựng công ty, đợi mọi việc ổn thỏa hơn sẽ sẵn sàng quay lại hành trình chinh phục.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 11

Hoa tâm sự, cô đã chinh phục được visa của tất cả các nước nằm trong khối thịnh vượng như Anh, châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand. Cô chia sẻ kinh nghiệm, ngoài việc chuẩn bị chắc hồ sơ chứng minh, cần viết thêm thư trình bày kế hoạch du lịch một cách hợp lý và chân thực nhất. Nếu khả năng tiếng Anh tốt, có thể trình bày và thuyết phục sứ quán trong vấn đề visa, thì đó sẽ là điểm cộng.

Dù rất tự tin trong việc xin visa với 4 quyển hộ chiếu dán kín dấu của các nước, nhưng cô vẫn từng bị đánh trượt khi xin thị thực vào Pháp. Đó là năm 2019, cô dự định đi châu Âu 60 ngày và có trình bày kế hoạch sẽ khám phá thế giới trong vòng một năm.

Trong bức thư ngỏ, cô bày tỏ nguyện vọng mong sứ quán tạo điều kiện cho visa với thời hạn dài ngày để thực hiện chuyến đi. Chỉ 3 ngày, cô nhận được kết quả trượt visa do kế hoạch không hợp lý. Hôm sau, cô nộp lại giấy tờ và rút ngắn thời gian đi chơi, thì cũng đúng 3 ngày sau, hộ chiếu được dán thị thực.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 13

Tương tự như vậy, khi tới làm thị thực tại sứ quán Italy, dự kiến chuyến đi của cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Sau khi nghe Hoa trình bày về kế hoạch du lịch, thậm chí nhân viên thu hồ sơ ở sứ quán còn thắc mắc "đi gì lắm thế, không làm ăn gì à".

Cô hiểu rõ điều này. Bởi trong năm 2019, cô dành hẳn 9 tháng đi khắp thế giới, từ châu Đại Dương tới châu Âu rồi sang châu Mỹ. Thực tế, không nhiều du khách Việt thực hiện những chuyến đi dài như vậy, nên khi đi xin visa, mọi người ngỡ ngàng cũng là điều dễ hiểu.

Theo kinh nghiệm của Hoa, để chuẩn bị cho chuyến đi, khi cầm chắc visa trong tay, cô mới chuẩn bị hành lý. Cô thường kiểm tra thời tiết tại điểm đến, đọc các trang chia sẻ của những blogger du lịch, tìm hiểu nơi tham quan, lịch trình di chuyển.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 14

Hoa và chồng vẫn nói vui với nhau về các chuyến đi là "world tour" (tạm dịch: Chuyến đi khắp thế giới). "World tour" đầu tiên của họ là chuyến đi châu Mỹ. Chuyến đi mới đây diễn ra cách đây không lâu sang châu Âu vào thời điểm hậu Covid-19.

Sắp tới, cả hai định sang các nước thuộc khu vực Trung và Nam Á. Sang đầu năm 2023, họ sẽ đi Trung Đông bởi đó là lúc thời tiết lý tưởng để khám phá vùng đất huyền bí này.

Hoa tiết lộ, hai vợ chồng cũng muốn dành nhiều thời gian tới châu Phi vì châu lục này quá rộng lớn. Trong 54 quốc gia châu Phi, hiện cô mới tới 6 nước tại Bắc Phi.

Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 15
Vợ chồng Việt đóng cửa công ty đi du lịch, từng đặt chân đến 101 quốc gia - 16

Nội dung: Việt Hà
Thiết kế: Tuấn Huy