Quán bún đầu cá "độc nhất" Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày

Toàn Vũ

(Dân trí) - Quán bún cá của bà Lương Thị Luyến nằm trên con phố Hồng Phúc (Ba Đình, Hà Nội), vào giờ ăn trưa và tối luôn tấp nập người ra vào bởi một món đặc biệt chỉ ở đây mới có.

Siêu độc lạ quán bún đầu cá, bán cả tạ cá một ngày ở Hà Nội

Ở Hà Nội không khó để tìm thấy một quán bún cá, nhưng để tìm một nơi thịt cá làm từ cá trắm thì không phải dễ. Chủ quán là bà Lương Thị Luyến gốc Hưng Yên, sau khi lấy chồng bà mở quán bún cá ở đầu con phố Hồng Phúc (Ba Đình, Hà Nội). 

Cách đây 22 năm, bà Luyến đi học nghề bán bún cá ở quê nhà, sau đó lên Hà Nội mở quán. Từ lúc đầu bà đã chọn sự khác biệt và lối đi riêng, không làm cá rô phi giống các chỗ khác mà thay vào đó là cá trắm. Nhưng những ngày đầu vắng khách, phần thừa đầu cá bà Luyến thường bỏ đi, sau này bỏ thấy phí quá nên tìm cách chế biến thành món ăn độc đáo.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 1

Quán bún cá của bà Luyến nằm trên con phố Hồng Phúc (Ba Đình, Hà Nội).

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 2

Món đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có là đầu cá rán giòn.

"Lúc mới tận dụng đầu cá, chỉ rán lên để mời khách ăn thêm không tính tiền. Hồi đó mỗi ngày bán chỉ được khoảng 10kg cá, chẳng bằng một phần mười bây giờ.

Nhưng về sau lại được nhiều người hỏi tìm đến để ăn riêng đầu cá. Đến bây giờ nhiều người tìm đến ăn đầu cá rất đông, bún, bánh đa cá chỉ coi như bán thêm", bà Luyến chia sẻ.

Để ra được những bát đầu cá, bún cá ngon bà Luyến phải đặt cá hàng ngày cứ sáng sớm có người mang tới. Sau đó chế biến sao cho kịp buổi trưa bán, đặc biệt phần đầu cá được làm rất cẩn thận, từ bổ đôi, sơ chế sạch nếu không sẽ bị tanh.

Ngoài ra, quán còn có thịt cá, lòng cá, trứng cá, mỗi loại này đều được tẩm ướp theo công thức và chế biến theo cách riêng để thịt cá thì ngoài giòn trong mềm, lòng cá thì giòn sần sật, thơm bùi, còn trứng cá thì đượm vị và không được quá khô.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 3

Đầu cá được chiên dưới lửa nhỏ cho vàng giòn rụm là món ăn đặc biệt ở quán bà Luyến cũng là sở thích của nhiều người.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 4

Suất đầu cá khách thường gọi tại quán.

Đầu cá được bà Luyến rán giòn với mỗi suất gồm nửa chiếc đầu thêm rau cần một ít lòng cá có giá 40 nghìn đồng. Ngoài ra khách có thể gọi thêm thịt cá, chả cá, trứng cá. Tùy vào các ăn của mỗi người mà mỗi suất có thể lên tới 150 nghìn đồng.

"Ngày trước quán bán bún, bánh đa cá là chính nhưng bây giờ lại chủ yếu bán đầu cá và các món từ cá. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 300-500 suất, chế biến khoảng 2 tạ cá trắm. Bún ngày bán được nhiều chỉ hơn 20kg. Quán chỉ bán đắt hàng vào những ngày thường trong tuần, thứ 7 chủ nhật thì vắng hơn", bà Luyến chia sẻ.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 5

Nồi nước dùng đặc biệt thơm ngon được ninh từ xương lợn và cá.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 6

Không thể thiếu đó là nước ép táo và dứa tạo vị ngọt thanh của cho nước dùng.

Quan trọng không kém là nồi nước dùng bà Luyến để trước quán, được chế biến rất kỳ công. Theo bà Luyến thì phải dùng cả nước xương lợn và xương cá, đặc biệt phải có thêm nước táo và dứa ép. Nước ép mục đích để tạo mùi vị riêng cho nước dùng, tạo độ chua ngọt tự nhiên.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 7

Lòng cá giòn cũng được nhiều người yêu thích và gọi ăn.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 8

Trứng cá được rán vừa độ chín mà bên trong không bị khô.

"Khách của quán tôi chủ yếu là những người đến ăn đầu cá, có người làm chai bia, người làm chén rượu. Chính vì vậy đầu cá bán rất chạy, ngoài ra lòng với trứng cá bán cũng được nhiều người yêu thích gọi thêm", bà Luyến cho hay.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 9

Ông Lân (người độ mũ) cùng nhóm bạn đến thưởng thức đầu cá.

Là khách thường xuyên đến thưởng thức đầu cá, ông Lân (Hà Nội) cho biết mỗi khi tới đây là ông nhất định phải ăn bát đầu cá kèm theo ít lòng. Thường ông Lân gọi một bát đầu cá để uống cốc bia sau đó gọi thêm bát bún cá ăn no mới ra về.

"Đầu cá ở đây rất đặc biệt, vì ở Hà Nội theo tôi biết thì không chỗ nào bán đầu cá ngon như ở đây. Đầu cá nhiều thịt kèm thêm rau cần, lòng, trứng cá cùng nước dùng ngọt thanh, chua nhẹ rất phải vị", ông Lân chia sẻ.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 10

Miếng cá trắm được cắt to để khi rán vàng bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm.

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 11

Quán bà Luyến bán đầu cá là chính ngoài ra còn bán thêm bún, bánh đa cá...

Quán bún đầu cá độc nhất Hà Nội, bà chủ bán cả tạ cá một ngày - 12

Nhiều người thưởng thức xong còn mua mang về cho người thân.