Nữ du khách Nga bị mất điện thoại ở phố cổ nói gì về du lịch Hà Nội?

Toàn Vũ

(Dân trí) - Hai nữ du khách người Nga mừng rỡ khi nhanh chóng tìm được hai chiếc điện thoại bị mất. Họ bất ngờ trước tốc độ xử lý của Công an Hà Nội và ấn tượng với một Hà Nội thân thiện.

Nữ du khách Nga bị mất điện thoại ở phố cổ, nói gì về du lịch Hà Nội?

Chiều 5/5, tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), hai nữ du khách người Nga là chị Lutshenkho Zhanna và chị Kushnir Viktoriia đã được trao trả hai chiếc điện thoại bị tài xế taxi lấy mất. Hai nữ du khách vô cùng vui mừng.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ mất chúng. Trong điện thoại có rất nhiều thông tin và giấy tờ điện tử quan trọng với chúng tôi. Tôi vô cùng bất ngờ trước tốc độ xử lý nhanh chóng của Công an Hà Nội",  Zhanna và Viktoriia chia sẻ với Dân trí.

"Chúng tôi không may gặp người xấu nhưng chúng tôi may mắn gặp được những người dân tốt bụng. Người dân đã hỗ trợ đưa chúng tôi về khách sạn, liên lạc với cơ quan chức năng. Phía khách sạn cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều và đặc biệt là sự giúp đỡ của cơ quan công an. Con người Việt Nam thực sự ấm áp và tốt bụng", Viktoriia bày tỏ.

Nữ du khách Nga bị mất điện thoại ở phố cổ nói gì về du lịch Hà Nội? - 1

Hai cô gái rất vui khi được công an Hà Nội hỗ trợ tìm lại điện thoại (Ảnh: Toàn Vũ).

Hai nữ du khách cho biết, họ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/5 và dự định đi Hạ Long ngày 6/5, sau đó trở về Hà Nội tiếp tục khám phá những điểm đến khác. Rạng sáng 5/5, họ đi dạo trong phố cổ và tìm kiếm nơi đổi tiền.

Một người lái taxi đã mời họ lên xe và hứa giới thiệu cho họ nơi đổi tiền. Khi lên xe, hai cô gái nhờ người đàn ông này sạc giúp điện thoại. Đi được một đoạn, tài xế dừng lại và chỉ nơi đổi tiền.

Zhanna và Viktoriia tin tưởng để lại đồ trên xe và xuống đổi tiền. Tuy nhiên, khi họ vừa xuống xe thì tài xế phóng đi mất, mang theo một điện thoại iPhone 12 Pro và một điện thoại Huawei. Mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử của hai người đều nằm trong điện thoại.

Nữ du khách Nga bị mất điện thoại ở phố cổ nói gì về du lịch Hà Nội? - 2

Hai nữ du khách kể lại sự việc không may (Ảnh: Toàn Vũ).

Hai cô gái bị sốc. Viktoriia bật khóc, gào thét. Zhanna bình tĩnh hơn và quyết định đi tìm người biết tiếng Anh để nhờ giúp đỡ. Họ được một nhóm bạn trẻ tại khu vực phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông hỗ trợ đưa về khách sạn trên phố Kim Mã, nhờ nhân viên khách sạn trình báo công an.

"Sự việc này là điều không may. Tuy nhiên, sau sự việc chúng tôi cảm thấy Hà Nội vẫn an toàn, thân thiện. Chúng tôi sẽ đề phòng hơn khi gọi taxi", hai cô gái chia sẻ. Dự kiến, trong những ngày tới, Zhanna và Viktoriia sẽ đi du lịch Hạ Long, thử thưởng thức ẩm thực Việt Nam như phở bò, cơm gà.

Nữ du khách Nga bị mất điện thoại ở phố cổ nói gì về du lịch Hà Nội? - 3

Zhanna và Viktoriia hạnh phúc khi nhận được điện thoại (Ảnh: Toàn Vũ)

Công an phường Hàng Bông và Công an quận Hoàn Kiếm đã  truy tìm được tài xế taxi. Phía công an sẽ tiếp tục làm rõ sự việc để kết luận tài xế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.