Du khách mất tích bí ẩn bất ngờ được tìm thấy ở di tích cổ

Phương Hà

(Dân trí) - Gia đình đinh ninh người đàn ông 44 tuổi đã chết thì tia hy vọng lóe lên và điều bất ngờ xảy ra sau 2 năm tìm kiếm trong vô vọng.

Cách đây 2 năm, Pascal Maes, 44 tuổi, người Bỉ bị mất tích ở Peru. Tuy nhiên, mới đây điều bất ngờ đã xảy ra khi người đàn ông này được một công dân Bỉ tên là Baekelandt Koen Rudolf, 55 tuổi tìm thấy ở khu vực Cusco của Peru.

Nam du khách Pascal Maes được tìm thấy trong khi đang lang thang và ăn xin xung quanh đền Mặt Trăng - di tích mà người Inca từng tổ chức các nghi lễ nằm trên núi Huayna Picchu gần thành phố cổ Machu Picchu.

Du khách mất tích bí ẩn bất ngờ được tìm thấy ở di tích cổ - 1
Nam du khách Pascal Maes (trái) được tìm thấy khi đang đi lang thang gần một ngôi đền.

Machu Picchu là địa danh nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, thu hút đông du khách và còn được gọi là "thành phố bị mất của người Inca".

Machu Picchu nằm trên một sườn núi trong thung lũng Urubamba. Tàn tích khu định cư của người Inca đã được nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham phát hiện vào năm 1911. 

Du khách mất tích bí ẩn bất ngờ được tìm thấy ở di tích cổ - 2

Machu Picchu nằm trên một sườn núi trong thung lũng Urubamba (Ảnh: Cntraveler).

Lúc được tìm thấy, Pascal có ngoại hình nhếch nhác, không có tiền hay điện thoại di động. Lãnh sự của Bỉ tại Cusco đã đưa Pascal Maes tới cơ quan chức năng của địa phương.

Hiện nay, không ai rõ vì lý do gì trong 2 năm qua, Pascal Maes không tìm sự giúp đỡ từ mọi người. Thậm chí, một đội điều tra đặc biệt đã được cử từ thủ đô Lima của Peru đến khu vực Cusco nhằm tìm kiếm người đàn ông này.

Suốt 2 năm trời tìm kiếm trong vô vọng, người thân của Pascal cho rằng ông đã chết. Tuy nhiên, hy vọng của họ được nhen nhóm sau khi cảnh sát phát hiện có ai đó cố rút tiền từ thẻ ATM của Pascal tại một khu vực gần Cusco hồi tháng trước.

Khi được tìm thấy, Pascal Maes cho biết, không bị ai làm hại kể từ lúc mất tích, tiền trong túi đã hết và không thể liên lạc với gia đình vì không còn điện thoại di động. Hiện nay, Pascal Maes vẫn giữ liên lạc với Đại sứ quán Bỉ tại Peru, nhưng chưa có thời gian cụ thể liệu khi nào người đàn ông này sẽ trở về quê nhà.