Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam

Toàn Vũ Ngọc Bích

(Dân trí) - Bé Nghé đã chinh phục thành công 5 đỉnh núi cao hàng ngàn mét tại Việt Nam, trong đó có đỉnh Bạch Mộc Lương Tử cao 3046m.

Tròn 2 tuần sau khi kỉ niệm sinh nhật 6 tuổi, cô bé Nguyễn Bảo Khanh (tên thường gọi bé Nghé) đã chinh phục thành công 5 đỉnh núi cao ngàn mét tại Việt Nam, bao gồm: Tà Chì Nhù (cao 2979m); Bạch Mộc Lương Tử (3046m);  Lảo Thẩn (2860m), Nhìu Cồ San (2965m), Tà Xùa (1500m).

Đây đều là những đỉnh núi rất khó chinh phục, là thử thách với ngay cả những người trưởng thành. 

"Rất nhiều anh chị, cô chú leo núi khi bắt gặp Nghé đều ngạc nhiên. Mọi người khá bất ngờ vì con có thể đi thoăn thoắt, thành thạo với các đoạn đường khó", chị Ninh Hà, mẹ bé Nghé chia sẻ.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 1

Bé Nghé cùng mẹ trên đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (Ảnh: Ninh Hà).

Chị Hà là giảng viên Tiếng Anh, sống tại Hà Nội. Trước đây chị vốn không ưa thích các hoạt động thể thao. Chị Hà cũng nhiều năm sống chung với bệnh thoát vị đĩa đệm nên chưa từng nghĩ đến leo núi. Nhưng chính bé Nghé đã thay đổi mẹ.

Từ 4 tháng tuổi, hai vợ chồng chị Hà đã cho con du lịch. Năm hai tuổi, bé Nghé theo cha mẹ đi tận điểm cực đông ở Phú Yên rồi rong ruổi đến Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Phan Thiết, Đà Nẵng...

Năm năm tuổi, cô bé cùng bố mẹ đi Fansipan, băng băng leo hơn 600 bậc thang để lên đỉnh núi. "Sức khỏe của con rất tốt. Con ưa vận động, thích khám phá nên vợ chồng mình có động lực đưa con đi nhiều hơn", chị Hà chia sẻ.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 2

Vợ chồng chị Hà thường xuyên đưa con đi du lịch từ nhỏ (Ảnh: Ninh Hà).

Cuối năm 2021, khi đang trò chuyện với mẹ, bé Nghé chỉ vào bức ảnh một người đang leo núi trên điện thoại và hỏi "Làm thế nào để đến gần mây như vậy ạ?". Sau khi được mẹ giải thích và cho xem nhiều hình ảnh đẹp, bé Nghé năn nỉ mẹ cho thử sức.

Chị Hà lên mạng tìm hiểu, tham khảo những người có kinh nghiệm để tìm điểm phù hợp với con. "Tết Dương lịch 2022, mình cùng con đến Lảo Thẩn. Theo chia sẻ của mọi người, cung đường này không quá khó đi mà lại có thể săn biển mây đẹp.

Trước khi lên đường, hai mẹ con đi sắm một số đồ chuyên dụng như giày leo núi, gậy chống, ba lô, áo khoác chống gió...", chị Hà kể.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 3

Bé Nghé thích thú với mọi thứ trong lần đầu leo núi (Ảnh: Ninh Hà).

Trước ngày lên đường, trong khi bé Nghé háo hức, chị Hà lại có chút lo lắng. Chị lo ngại căn bệnh đau lưng có thể tái phát nên thậm chí còn dặn porter (người bản địa dẫn đường) rằng, nếu  chị không thể đi về thì liên hệ với porter địa phương khác cõng xuống. 

Nhưng chuyến đi thuận lợi ngoài mong đợi. Hai mẹ con từ từ chinh phục con đường lên núi, vừa đi vừa ngắm thiên nhiên. Lên gần tới đỉnh Lảo Thẩn, chị Hà và bé Nghé "tròn mắt ngạc nhiên" khi lần đầu được nhìn thấy một biển mây đặc kín. Bé Nghé nhảy múa reo mừng khi thực hiện được ước mơ săn mây.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 4

Hai mẹ con bé Nghé ghi lại khoảnh khắc đẹp bên biển mây Lảo Thẩn (Ảnh: Ninh Hà).

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 5

Cô bé Nghé thành công chinh phục đỉnh núi đầu tiên cao 2860m (Ảnh: Ninh Hà).

Trở về sau chuyến leo núi đầu tiên, cả chị Hà và bé Nghé đều thích thú với môn thể thao này. Hai mẹ con bắt đầu tìm hiểu về các đỉnh núi phía Bắc khác và lên kế hoạch chinh phục.

Theo bật mí của chị Hà, mỗi ngày, chị và con đều đeo balo đựng đồ và leo cầu thang với cường độ nhanh từ 20 - 30 phút. Ngoài ra, bé Nghé còn đều đặn tham gia các buổi bơi để rèn luyện sức khỏe.

Chị Hà xem mỗi chuyến đi leo núi là một món quà dành cho bé Nghé khi con học tập chăm chỉ. Cô bé vì thế nên tích cực học tập hơn, liên tiếp đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, Olympic toán... 

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 6

Những chuyến leo núi là món quà động viên của bố mẹ dành cho bé Nghé (Ảnh: Ninh Hà).

Vợ chồng chị Ninh Hà cũng trang bị cho con cách xử trí khi không may bị lạc. "Bị lạc khi leo núi là sự cố có thể xảy ra và rất nguy hiểm, nhất là với trẻ em", chị Hà chia sẻ. Anh chị luôn căn dặn con, nếu gặp sự cố phải tuyệt đối bình tĩnh, không hoảng sợ mà di chuyển lung tung. Cô bé 6 tuổi cũng được bố mẹ dạy cách gom cành, lá cây để đốt, tạo khói báo hiệu cho mọi người. 

Một đêm nhịn đói, lạc giữa rừng

Trước Tết Nguyên đán, mẹ con chị Hà lên đường leo Nhìu Cồ San. Hai ngày leo núi thời tiết xấu, mưa giông rồi mưa đá, lạnh buốt.

Ngọn núi này có "đặc sản" là những con dốc dựng đứng kết hợp cùng nước mưa trơn trượt khiến chị Hà vừa đi vừa dò dẫm và bị ngã đau ê ẩm xương hông. Nhưng bé Nghé lại học kĩ năng của porter nhanh hơn mẹ, tự tin vượt đường dốc. Đoạn nào xuống dốc khó khăn, cô bé sẽ ngồi xuống trượt.

"Nhiều khi mình rất ngưỡng mộ con. Con học kĩ năng nhanh và bạo dạn. Gặp khó khăn con tự tin vượt qua, không ngại bẩn, không sợ xấu hổ gì cả", chị Hà chia sẻ.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 7

Hai mẹ con leo núi trong thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Ninh Hà).

Khi từ đỉnh xuống lán nghỉ, vì porter xuống trước nhóm củi, đốt lửa sưởi ấm cho mọi người nên mẹ con chị Hà tự xuống sau. Không may, hai mẹ con lạc đường. Mới 16h30 chiều song trời âm u, tối nhanh.

Chị Hà nóng ruột, e ngại khi trời tối sẽ mất phương hướng. Người mẹ xót con lạc giữa trời lạnh buốt. "Mình nói lời xin lỗi vì đưa con đi lạc ở đây. Nhưng con rất bình tĩnh, dặn mẹ không được khóc để tìm cách giải quyết. Hóa ra những điều mình dạy con, con lại làm tốt hơn mình", chị Hà nhớ lại.

Hai mẹ con tìm một chỗ trũng, nơi có cây cối che chắn gió để ngồi nghỉ. Tận dụng sóng điện thoại lúc có lúc mất, chị Hà thông báo cho chồng rằng đã bị lạc: Nếu có thể tìm thấy porter thì chị sẽ liên hệ lại, còn nhiều tiếng không thấy thông báo thì nhờ người dân địa phương lên rừng tìm kiếm.

Thật may mắn, khoảng 30 phút sau, do không thấy mẹ con chị Hà xuống lán nên người porter quay lại tìm. Người porter cũng rất lo lắng vì trời lạnh, rừng tối đen có thể khiến hai mẹ con gặp nguy hiểm hoặc đói vì ba lô đồ đạc đã cầm xuống lán trước.

Sau đó, người porter tìm được mẹ con chị Hà, đưa về lán nghỉ. Tuy nhiên, trời tiếp tục mưa to, sấm chớp nên họ không thể xuống núi, cả ba người cũng không ăn gì. Tới trưa hôm sau, họ nấu cháo bằng cơm nguội, ăn lấy sức xuống núi. Chuyến đi có đói, mệt, lạnh, song với hai mẹ con đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 8

Chuyến đi Nhìu Cồ San nhiều khó khăn đã để lại những kỉ niệm và bài học cho hai mẹ con (Ảnh: Ninh Hà).

Sau sự cố lạc giữa rừng ấy, mẹ con chị Hà có kinh nghiệm hơn. Anh chị trang bị cho bé Nghé một "balô đặc biệt". Bên trong luôn có còi, bật lửa, dao, áo mưa và áo khoác dự phòng, bình nước, thêm chút kẹo, đồ ăn nhẹ để đề phòng trường hợp gặp sự cố. 

Những chuyến đi sau này tới Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) hay Tà Chì Nhù (cao 2979m), bé Nghé đã thành thục kĩ năng di chuyển. Hồi đầu tháng 4, cô bé đón sinh nhật tuổi lên 6 trên đỉnh Kỳ Quan San.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 9

Bé Nghé kỉ niệm dịp sinh nhật trên đỉnh Kỳ Quan San (Ảnh: Ninh Hà).

"Chỉ sau khoảng 4 tháng làm quen với leo núi, bé Nghé chững chạc, mạnh dạn và có nhiều kĩ năng hơn hẳn trước đây.

Bản thân mình cũng khỏe và dẻo dai hơn. Khi đưa con đi leo núi, vợ chồng mình muốn con rèn luyện lòng dũng cảm, sẵn sàng đối mặt khó khăn, thử thách. Mình muốn con hiểu rằng: không gì dài, rộng bằng đôi chân chính mình", chị Hà chia sẻ.

Cô bé 6 tuổi ở Hà Nội chinh phục 5 đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam - 10

Bé Nghé thích thú với rừng hoa đỗ quyên (Ảnh: Ninh Hà).