Vợ dội nước sôi vào "của quý" vì chồng nằm mơ thấy người phụ nữ khác

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tức giận vì cho rằng chồng nằm mơ thấy người phụ nữ khác, người vợ đã tạt nước sôi vào "vùng kín" của bạn đời khiến anh phải nhập viện vì bỏng cấp độ 2.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tuần trước ở thành phố La Paz của Bolivia. Tại cơ quan điều tra, người vợ thừa nhận đã dội nước sôi vào "bộ phận nhạy cảm" của chồng trong lúc nóng giận.

Được biết, trước đó, người đàn ông 45 tuổi đang say ngủ. Anh ta bị cho là đã nằm mơ thấy người phụ nữ khác khiến vợ tức giận. Trong lúc phẫn nộ, người phụ nữ vào bếp, đun một nồi nước sôi rồi tạt thẳng vào "vùng kín" của chồng. Theo nguồn tin từ cảnh sát, nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng bỏng cấp độ 2 ở "chỗ hiểm" cũng như hai cánh tay và lưng.

Vợ dội nước sôi vào của quý vì chồng nằm mơ thấy người phụ nữ khác - 1
Nạn nhân bị bỏng cấp độ 2 sau khi bị nước sôi tạt thẳng vào chỗ hiểm (Ảnh: Joe Pregadio).

Truyền thông Bolivia đưa tin, không rõ nạn nhân có báo với cảnh sát hay không, nhưng tiếng thét đau đớn của anh ta đã gây sự chú ý tới hàng xóm xung quanh. Họ đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ông Juan José Donaire, Phó giám đốc lực lượng chống tội phạm đặc biệt ở thành phố La Paz cho biết, đây không phải là lần đầu người đàn ông 45 tuổi này bị vợ bạo hành. Trong một lần nổi cơn thịnh nộ trước đó, người vợ thậm chí định phóng hỏa chồng.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra gây xôn xao dư luận ở Singapore. Bị cáo là người phụ nữ có tên Basheer Ahamed, 50 tuổi, còn nạn nhân bạn trai người này.

Vợ dội nước sôi vào của quý vì chồng nằm mơ thấy người phụ nữ khác - 2
Người đàn ông bị bạn gái dội nước sôi vào của quý trong cơn ghen tuông (Ảnh minh họa).

Tại cơ quan điều tra, bị cáo cho biết suốt 11 năm yêu nhau, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn vì người phụ nữ phát hiện bạn trai có thói trăng hoa. Sau không ít lần "gương vỡ lại lành", bị cáo cố tha thứ cho nạn nhân hết lần này tới lần khác vì muốn duy trì cuộc tình "tuổi xế chiều" của mình.  

Tới lần cuối cùng, khi bị cáo lén xem điện thoại của người tình và thấy tin nhắn của "người thứ 3" gửi cho anh ta, vì tức giận, người này đã nấu sôi nước rồi đổ thẳng vào "chỗ hiểm" nạn nhân ngay giữa hai chân. Người đàn ông được đưa vào viện cấp cứu với thương tích bỏng hơn 12% tổng diện tích bề mặt cơ thể. Theo luật Singapore, với tội trạng của mình, bị cáo có thể nhận án phạt 15 năm tù.