Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Sau khi từ bỏ vị trí trưởng phòng, Thủy thuyết phục bạn trai khi ấy đang là nhân viên của một ngân hàng nước ngoài, đã có nhà Hà Nội về quê cùng mình. Quyết định táo bạo này bị nhiều người phản đối.

Chuyện tình "sét đánh" của cặp đôi đồng hương

 Sau hai ngày quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò, Đỗ Thị Thu Thủy (SN 1997, quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) quyết định gặp chàng trai đồng hương Vũ Đăng Khoa (SN 1993, đang là nhân viên của một ngân hàng nước ngoài có chi nhánh ở Hà Nội).

Còn đang ăn dở bữa tối, Thủy đã vội vàng giục Khoa: "Anh ăn nhanh nhé, vì em còn về quê".

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 1

Quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cặp đôi nhanh chóng cảm mến nhau. (Ảnh: T. T)

Chàng nhân viên ngân hàng khi ấy khá bất ngờ vì không nghĩ, đã tối muộn rồi mà cô gái trước mặt vẫn muốn về nhà. Hôm ấy cũng không phải là ngày cuối tuần.

Hỏi ra anh mới biết, Thu Thủy lúc ấy đang là trưởng phòng dự án của một công ty chuyên về đào tạo. Vì đam mê công việc, lại gắn bó với công ty từ khi nơi đây mới thành lập, hàng ngày cô chấp nhận lặn lội đi về gần 100km giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Dù yêu thích công việc đào tạo là vậy nhưng Thủy thừa nhận, bản thân lúc nào cũng chỉ muốn sống ở quê. Đặc biệt sau khi mẹ cô mất, thì ý định về quê luôn canh cánh trong Thủy. Để hài hòa giữa công việc và mong muốn của bản thân, ngày nào Thủy cũng đi đi về về như vậy.

Nghe cô gái mới quen chia sẻ, anh Vũ Đăng Khoa sắm luôn chiếc mũ bảo hiểm, chở Thủy về quê ngay tối hôm đó. "Hành động của anh ấy khiến tôi khá bất ngờ. Trước đó, tôi từng yêu một vài người. Có người tỏ ra khó chịu khi tôi nói sẽ không sống ở Hà Nội. Riêng anh Khoa thì khác, anh cảm thấy đó không phải là một chuyện gì lạ lùng. Thậm chí, anh còn nhiệt tình ủng hộ tôi", Thu Thủy nhớ lại.

Buổi gặp gỡ hôm đó, dù trái tim chưa thật sự rung động nhưng cô gái trẻ ít nhiều cảm nhận được sự an toàn, ấm áp ở chàng trai đồng hương. Tình cảm của cả hai thực sự rõ nét khi sau đó khoảng 2 tuần, Thủy gặp cú sốc bị sếp mắng.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 2

Thủy cảm nhận ở Khoa sự ấm áp, tin cậy ngay từ lần đầu gặp mặt. (Ảnh: T. T)

"Lần ấy, tự dưng tôi thấy thèm cuộc sống tự do ghê gớm. Tôi ước được ở nhà nấu ăn, kiếm việc gì làm cũng được, miễn là không bị ai mắng, không bị ai dí deadline (thời hạn cuối)", cô gái bày tỏ.

Thủy đem chuyện này kể với Đăng Khoa thì anh động viên cô: "Nếu muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ, anh nuôi em được".

"Nghe xong, bao nhiêu lý trí bỗng mất hết sạch, tôi đã tin. Thế là tôi nghỉ công việc mà mình đã gắn bó suốt hơn 3 năm, từ bỏ mức thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều khi đã đặt niềm tin vào một người đàn ông mới quen được 2 tuần", cô gái trẻ tủm tỉm nhớ lại.

Thu Thủy sau đó xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cũng từ đó, Thu Thủy và Đăng Khoa chính thức trở thành 1 cặp đôi.

Trong thời gian 1 tháng "ăn chơi" ở nhà, cô gái trẻ luôn suy nghĩ về những ý tưởng kinh doanh đồng thời tìm cách thuyết phục bạn trai về quê cùng mình. Lúc này, Khoa đã có nhà ở Hà Nội, thu nhập nghìn đô ở một ngân hàng nước ngoài, không dễ để có thể khiến anh rời khỏi cuộc sống nhiều người mơ ước ấy.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 3

Sau một đêm dài trò chuyện với người yêu, sáng hôm sau Khoa nộp đơn xin nghỉ việc. (Ảnh: T. T)

Tuy nhiên Thủy vẫn đánh liều thử thuyết phục. Chưa có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, cô đem chuyện tương lai ra để nói với Đăng Khoa. Sau một đêm dài trò chuyện với người yêu, sáng hôm sau Khoa nộp đơn xin nghỉ việc khiến cấp trên vô cùng bất ngờ.

Bạn bè, đồng nghiệp ngỡ ngàng vì chẳng hiểu Khoa đang nghĩ gì, chẳng hiểu cô gái sinh năm 1997 có "bùa mê thuốc lú" gì mà khiến một chàng trai đang có mọi thứ trong tay từ bỏ tất cả để về quê đi thuê trọ cùng cô.

Bố mẹ của Đăng Khoa là những người lo lắng nhất. Tuy nhiên, bỏ qua lời khuyên của mọi người, chàng trai trẻ vẫn quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu "sét đánh".

Những ngày sau đó, cả hai tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái, không phải lo đến dự án, kế hoạch hay bất cứ cuộc họp nào… Sau vài tháng tiêu hết số tiền đang có, họ quyết định bắt tay vào khởi nghiệp.

Khi Thủy đang băn khoăn chưa biết làm gì thì Khoa kể rằng, bố mẹ anh có xưởng rèn dao truyền thống ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cả hai có thể nhập dao đi bán. Lúc đầu, Thủy chẳng hứng thú gì vì nghĩ mất công xin nghỉ việc, tưởng về quê phải làm gì đó cho hoành tráng chứ đi bán dao thì thật buồn cười.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 4

Cặp đôi nhận được sự hỗ trợ lớn từ bố mẹ của Đăng Khoa (Ảnh: T. T)

Tuy nhiên, vì bạn trai vẫn ra sức thuyết phục nên cô mới miễn cưỡng đồng ý. Đã không hào hứng sẵn, khi trước mắt hiện ra những con dao màu đen, dáng vẻ, mẫu mã cũ kĩ, Thủy càng thêm nản. Thủy nghĩ, những con dao ấy thì có thể tìm gặp ở bất cứ khu chợ nào nên rất khó để phát triển thêm.

Đúng lúc định nản chí quay đi thì cô nhìn thấy một con dao thép sáng lóa. Khi hỏi ra, Thủy biết được xưởng của gia đình Khoa cũng có thể sản xuất được loại dao này nên quyết định coi đây là sản phẩm đinh trong kế hoạch khởi nghiệp. Cả hai may mắn được bố mẹ của Đăng Khoa hỗ trợ về nguồn hàng và truyền đạt nhiều kinh nghiệm trong buôn bán.

Từ một cô gái công sở ngày ngày mặc váy, đi giày cao gót, Thu Thủy đã chuyển sang đi dép tông, mặc quần đùi, cứ vài ngày lại chạy xe máy về quê Đăng Khoa cách nhà thuê 20km để lấy dao lên bán.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 5

Cặp đôi về quê khởi nghiệp từ những con dao truyền thống. (Ảnh: T. T)

Những đơn hàng đầu tiên của Thủy được bán trên Facebook cá nhân cho chính bạn bè, người quen của cô.

Tuy nhiên, khi bạn bè, người quen đã mua hết lượt, cô rơi vào tình cảnh ế ẩm. "Dao thì ai cũng chỉ mua một vài con, dùng mãi chẳng hỏng thì bao giờ khách mới quay lại mua hàng lần nữa", Thu Thủy nhớ lại khoảng thời gian công việc kinh doanh trầm lắng.

Từ ngày 0 đơn… lên ngày nghìn đơn

Có một kỷ niệm mà Thủy còn nhớ mãi về những ngày đầu khởi nghiệp. Cô kể: "Hôm ấy, hai vợ chồng về quê lấy dao trên chiếc xe máy cà tàng của tôi. Trên đường quay lại thành phố, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng.

Ngồi sau xe chở thùng dao, tôi cứ lo bị sét đánh. Dao mà dính nước mưa là hỏng nên hai đứa lấy áo mưa che hàng. Cả hai ướt như chuột, quần áo tã tượi. Lúc ấy tôi rất tủi thân và nghĩ tự dưng đang có công việc ổn định, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà bỏ đi bán dao".

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 6

Chàng nhân viên ngân hàng một thời hì hụi đóng hàng. (Ảnh: T. T)

Thời điểm ế ẩm, Đăng Khoa có phần sốt ruột nên nói với người yêu rằng, nếu không bán được dao thì cả hai sẽ quay lại Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, về phần mình, Thu Thủy vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.  

Sau đó, Thủy đã đầu tư học thêm các khóa học về bán lẻ, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tận dụng các kiến thức đã học để phát triển sản phẩm của mình.  

"Tôi biết mình không thể cạnh tranh với những loại dao có thương hiệu như của Đức, của Nhật Bản hay Hàn Quốc nên đã quyết định nhấn mạnh về yếu tố làng nghề, về sự tỉ mỉ của một sản phẩm thủ công để thu hút khách hàng. Đặc biệt tôi còn cá nhân hóa sản phẩm bằng cách khắc tên hoặc làm dao theo yêu cầu riêng của khách", Thu Thủy chia sẻ.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 7

Cặp đôi kết hôn tháng 12/2021. (Ảnh: T. T)

Vậy là từ một ngày lèo tèo vài đơn hàng, giờ đây, cặp đôi đã phát triển thương hiệu của mình trên nhiều sàn thương mại điện tử, được một số nơi nhập sỉ với số lượng lớn. Đỉnh điểm có ngày khách sỉ đặt họ tới 1.000 con dao. Tháng vừa rồi, họ nhận được "bão đơn", bán được hơn 10.000 sản phẩm.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, cả hai quyết định tổ chức một đám cưới hạnh phúc vào tháng 12/2021. Nhìn lại quá trình khởi nghiệp cùng người bạn trai cũng là bạn đời của mình hiện tại, Thu Thủy bảo, nhờ quyết định táo bạo mà vợ chồng cô đã bứt ra khỏi vùng an toàn để lựa chọn một cuộc sống ở quê như ý muốn.

Tuy nhiên, cô gái này cũng thành thật cho biết, lựa chọn về quê khởi nghiệp, đôi lúc vợ chồng cô cũng có những phút do dự, muốn bỏ cuộc. Thủy nhớ lại những lần miệt mài thâu đêm học các kiến thức về kinh doanh, bán lẻ; những hôm cặm cụi cả buổi chụp sản phẩm nhưng không được kiểu nào ưng ý, những ngày không có lấy nổi 1 đơn hàng…

Đúng lúc vợ chồng cô khó khăn nhất thì lại nhận được rất nhiều lời mời về những công việc ở Hà Nội có vị trí và thu nhập tốt. Họ lại phải đấu tranh giữa việc tiếp tục hay dừng lại. May mắn là sau đó, họ đã không bỏ cuộc.

Vợ chồng trẻ nghỉ việc lương nghìn đô, bỏ nhà Hà Nội về quê bán… dao - 8

Thu Thủy cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm ra được người đàn ông cùng chung chí hướng với mình. (Ảnh: T. T)

Vậy là từ một cuộc tình "sét đánh", Thu Thủy đã tìm ra người cùng chung chí hướng trong cả tình yêu và cuộc sống. "Hiện tại, tôi cảm thấy rất thoải mái với công việc ở quê. Trước đây dù tưởng tượng rất nhiều lần nhưng tôi không nghĩ, cuộc sống mà mình mơ ước lại sớm đến với mình như vậy", cô gái trẻ nói.