Tâm sự của cặp đôi "đũa lệch": Chồng đứng đến... vai vợ

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người vợ cao 1,85 mét. Người chồng cao 1,65 mét. Những người mới quen thoạt tiên không tin họ là một cặp đôi.

Tâm sự của cặp đôi đũa lệch: Chồng đứng đến... vai vợ - 1

Chị Darlene Marshall, 37 tuổi, cao 1,85 mét. Trong khi đó, chồng sắp cưới của chị - anh Matthew Cretaro, 46 tuổi, cao 1,65 mét (Ảnh: Daily Mail).

Chị Darlene Marshall, 37 tuổi, cao 1,85 mét. Trong khi đó, chồng sắp cưới của chị - anh Matthew Cretaro, 46 tuổi, cao 1,65 mét. Cả hai người họ đều là huấn luyện viên thể hình và đang sinh sống tại New York, Mỹ.

Chị Darlene cho biết rằng những người mới quen biết họ thoạt tiên không tin nổi họ là một đôi, khi biết hai người thực sự là một đôi, nhiều người lại cảm thấy quá đỗi "kỳ quái". Thậm chí có những khi, một số nam giới những tưởng Darlene và Matthew chỉ là bạn, nên đã thể hiện sự tán tỉnh đối với Darlene ngay trước mặt Matthew.

Dù Darlene và Matthew thường bị đưa ra đùa tếu trong các cuộc gặp gỡ, họp mặt với bạn bè, người thân, và cũng không ít lần, họ bị rơi vào những tình huống khó xử trong cuộc sống thường ngày, nhưng hai người khẳng định rằng đôi bên luôn cảm thấy vui vẻ, hài lòng với cuộc sống lứa đôi hiện tại.

Tâm sự của cặp đôi đũa lệch: Chồng đứng đến... vai vợ - 2

Hai người khẳng định rằng đôi bên luôn cảm thấy vui vẻ, hài lòng với cuộc sống lứa đôi hiện tại (Ảnh: Daily Mail).

Đối với Darlene và Matthew, chiều cao khác biệt không phải là vấn đề lớn trong mối quan hệ của họ và họ luôn xem nhẹ vấn đề này, hai người lựa chọn nhìn nhận mọi chuyện theo hướng hài hước:

"Nhiều người mới quen thường cho rằng chúng tôi không phải là một đôi, bởi có chiều cao khác biệt quá. Từng có những người đàn ông lại gần và tán tỉnh tôi, họ không nghĩ tôi và Matthew thực sự là một đôi cho tới khi Matthew có một số hành động để người đang tiếp cận tôi hiểu rằng chúng tôi thực sự là một cặp gắn bó nghiêm túc.

Thoạt tiên, những người thân trong gia đình của tôi cũng rất bất ngờ trước việc tôi gắn bó với Matthew, nhưng rồi họ hiểu rằng chuyện tình cảm này là nghiêm túc. Tôi luôn cảm thấy thú vị khi người lạ gặp chúng tôi và nở nụ cười, ít nhất chúng tôi đã mang nụ cười tới cho họ.

Khi chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi chỉ thấy hai con người hạnh phúc trong tình yêu, dù người khác có thể thấy chúng tôi trông thật hài hước", chị Darlene chia sẻ.

Đối với Darlene và Matthew, chiều cao không phải là điều quan trọng, họ ở bên nhau bởi chia sẻ được với nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Tâm sự của cặp đôi đũa lệch: Chồng đứng đến... vai vợ - 3

Darlene đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người phù hợp cho tới khi cô gặp được Matthew (Ảnh: Daily Mail).

Trước đây, Darlene đã từng gặp khó khăn trong chuyện hẹn hò bởi cô có chiều cao lên tới 1,85 mét, điều này khiến nhiều nam giới e ngại. Darlene đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người phù hợp cho tới khi cô gặp được Matthew:

"Tôi đã ly hôn cách đây 3 năm và tưởng rằng rồi đây, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm được người để hẹn hò nữa, tôi hiểu được cái khó của mình. Tôi đã có cả một thời tuổi trẻ cảm thấy khó khăn trong chuyện hẹn hò, bởi rất nhiều nam giới ngại tôi chỉ bởi tôi quá cao. Tôi đã từng định sẽ chấp nhận cuộc sống của một người mẹ đơn thân, sẽ không hẹn hò gì nữa...", chị Darlene tâm sự.

Thế rồi tới tháng 2/2020, chị Darlene bị một trận ốm, người bạn đã quen biết suốt 8 năm của chị - anh Matthew đã giúp đỡ chị rất nhiều trong giai đoạn đó. Tình bạn giữa họ nảy nở những xúc cảm mới mẻ và giờ đây, họ đã là một cặp đôi hạnh phúc bên nhau, hai người đã đính hôn và dự định tổ chức hôn lễ ở một thời điểm phù hợp.

Theo www.dailymail.co.uk