Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên

Diệp Phan

(Dân trí) - Trong khi nhân viên tất bật chuẩn bị dọn hàng thì bà chủ Trần Thị Diễm Thúy lấy vòng đeo kín cổ, kín tay chờ khách hàng gần xa đến ăn bò nướng, và cho họ sờ lên tay mình "xin vía" lấy hên.

16 giờ, chị Thúy, 41 tuổi được nhân viên chở từ nhà ra quán bò nướng của mình trên đường Hoàng Sa, quận 3. Tay phải đã đeo sẵn bộ lắc vàng dạng mắt xích, tay trái là 18 chiếc vòng trơn, phủ kín đến gần khủyu tay, trên các ngón cũng được che khuất bởi nhiều chiếc nhẫn có mặt hình bông hoa lớn. 

Đến nơi, chị lấy thêm trong túi ra 3 sợi dây chuyền nhờ nhân viên đeo vào cổ. Tổng số trang sức bằng vàng trên người chị lên đến gần 70 cây. Tất cả đều được bà chủ trẻ thuê tiệm vàng gia công theo ý mình từ trước Tết.

Chị Quang Ngọc, chủ tiệm vàng ở quận 3 cho biết, toàn bộ những mẫu trang sức chị Thúy đang đeo được tiệm gia công. Tùy theo từng loại mà được làm bằng nhiều loại vàng khác nhau. Bộ vòng trơn từ vàng 980, nhẫn hoa vàng  9999, dây chuyền vàng 18k...

"Chị Thúy đã mua vàng ở tiệm suốt 17 năm qua", bà chủ tiệm nói. 

Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên - 1

Chị Thúy nhờ nhân viên đeo thêm dây chuyền sau khi bước vào quán (Ảnh: Diệp Phan).

Chia sẻ lý do đeo nhiều vàng, chị Thúy cho biết đây là sở thích từ thời trẻ của mình. Nhưng vì tính chất công việc phải đứng bán ngoài đường nhiều nên chị không đeo như bây giờ. Cuối năm ngoái, khi bắt đầu khai trương quán bò nướng này, chị Thúy thuê thêm nhiều nhân viên phụ mình, công việc được chia sẻ nên chị bắt đầu đeo thêm trang sức. 

Từ khi đeo vàng "kín cổ, kín tay", chị Thúy thấy việc làm ăn của mình trở nên thuận lợi, doanh thu cao hơn hẳn thời gian trước. Một vài vị khách thấy ngạc nhiên với số vàng khủng của chị nên chủ động đến bắt chuyện, xin được sờ vào những món đồ trang sức của chị để lấy hên.

Khi được hỏi về việc phải chăng đeo nhiều vàng để gây sự chú ý, nổi tiếng và là chiêu trò để PR cho quán ăn thì chị Thúy khẳng định là: "Không".

"Người ta kiếm tiền được thì thích mua đất xây nhà, sắm xe… còn tôi thì thích mua vàng và đeo vàng", chị cho biết.

Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên - 2

Ngoại trừ 2 bộ vòng tay, các món trang sức còn lại đều được chị tháo ra sau khi trở về nhà (Ảnh: Diệp Phan).

Lúc bấy giờ, chị Thúy mới nảy ra ý định chia sẻ sự may mắn của mình đến những vị khách hàng. Vậy là không chỉ quản lý quán ăn, mà chị Thúy còn tự cho mình một nhiệm vụ nữa đó là trò chuyện, chia sẻ với bất kỳ ai muốn lấy hên.  Nhờ thế mà bà chủ được lòng khách hàng, còn đổi lại được niềm vui vì không ngờ sở thích đeo vàng của mình lại có thể truyền thêm động lực cho người khác.

Bà chủ quán bình thường ít cười nói, trông nghiêm khắc với nhân viên nhưng hễ gặp khách lại bắt chuyện chị lại đón tiếp và nói chuyện rất niềm nở.

Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên - 3

Chị Thúy thích những món trang sức có kích thước lớn (Ảnh: Diệp Phan).

Chị Trang, 29 tuổi có chuyến du lịch từ Hà Nội vào Sài Gòn hôm 28/3. Biết chị Thúy qua mạng xã hội, chị Trang đã hẹn bạn đến quán ăn ngay khi vừa xuống sân bay.

"Mình chọn đến đây đầu tiên là muốn thưởng thức bò nướng, thứ hai là được gặp chủ quán. Mình cũng rất thích đeo vàng, đang làm ăn nên cũng muốn gặp chị ấy để có thêm may mắn", chị Trang nói.

Tuy cả nhóm nhìn thấy chị Thúy đi lại trong quán nhưng không dám lên tiếng, mãi đến khi chuẩn bị ra về, Trang mới xin chụp hình chung. Chị Thúy ngồi trò chuyện và đưa bàn tay đeo vàng của mình ra để mọi người chụp hình làm kỷ niệm. Trang cảm thấy rất thích thú và bất ngờ khi bà chủ rất thân thiện và hào phóng giảm giá 10% cho bữa ăn của cả nhóm.

Chia tay nhóm bạn Hà Nội, chị tiếp tục coi sóc quán, và trò chuyện với những ai cần mình. "Thấy mọi người vui, thích thú là tôi cũng vui lây", chị cười lớn.

Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên - 4

Nhóm bạn của Trang (ngồi giữa) từ Hà Nội vào TPHCM đến quán để gặp bà chủ lấy hên, cầu mong việc làm ăn của mình cũng được may mắn chị chị Thúy (Ảnh: Diệp Phan).

Dù đeo vàng để khách xin vía lấy hên, nhưng chị Thúy luôn nói với khách rằng có may mắn thôi là chưa đủ mà phải cố gắng làm việc, nỗ lực hết sức. Để có thành quả như ngày hôm nay, chị Thúy cũng đã từng rất vất vả.

"Nếu không chịu làm mà chỉ chờ cầu xin thì tiền cũng đâu tự đến được với mình", chị khẳng định. 

Tuy nhận được nhiều niềm vui, nhưng chị Thúy cũng đang gặp một vài rắc rối. Bởi vì đeo vàng nhiều nên 4 hôm trước chị bị một đối tượng giật túi xách. "Dù không mất tài sản, nhưng tôi thấy việc đeo vàng như thế này cũng rất nguy hiểm cho tính mạng. Sắp tới chắc tôi sẽ mua xe hơi để tiện di chuyển chứ không thể không đeo vàng", chị tiết lộ.

Nữ chủ quán bò nướng ở TPHCM đeo 70 cây vàng để khách vuốt lấy hên - 5

Những lúc đứng sát vỉa hè như thế này, chị Thúy phải nhờ nhân viên để ý canh chừng cướp giật (Ảnh: Diệp Phan).

Hiện tại, chị đang có hai quán bò nướng cách nhau chỉ hơn 1km. Sắp tới, chị khai trương thêm một quán khác ở đường Trường Sa. Mỗi lần di chuyển từ quán này sáng quán khác cho khách xin vía, chị phải nhờ một nhân viên chở, hai nhân viên chạy theo sau để bảo vệ. 

Dù bận rộn công việc không có thời gian theo dõi mạng xã hội, nhưng chị Thúy cũng biết có nhiều ý kiến trái chiều, bình luận không hay về mình khi bất ngờ được nổi tiếng, nhưng chị không bận tâm. Với chị, đeo vàng không phải là khoe khoang mà là sở thích vốn có. Dù đeo nhiều dây chuyền rất nặng và khó chịu ở cổ, nhưng chị Thúy vẫn sẽ tiếp tục việc làm này vì muốn làm khách vui.

"Được khách hàng yêu mến, mình có may mắn, muốn lan tỏa nên không thể không đeo", chị nói.