Nhà vườn 600m2 "trốn" khói bụi ngập cây xanh của cặp vợ chồng Hà Nội

Khải Anh

(Dân trí) - Mong muốn bố mẹ hai bên và các con có chốn thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong mùa dịch, chị Nguyệt cùng chồng quyết định mua mảnh đất rộng 600m2, dựng căn nhà vườn xanh mát, đủ tiện ích.

Gia đình chị Minh Nguyệt (ở Hà Nội) vốn đam mê du lịch, thường dành thời gian thực hiện ít nhất ba chuyến đi chơi xa trong và ngoài nước mỗi năm. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi kế hoạch vi vu của các thành viên phải tạm gác lại.

Lúc này, vợ chồng chị Nguyệt nhen nhóm ý định xây dựng căn nhà vườn ở ngoại ô, tạo chốn nghỉ dưỡng xanh mát để "trốn dịch", giảm cảm giác cuồng chân.

Nhà vườn 600m2

Năm 2020, đôi vợ chồng ngoài 40 tuổi ở Hà Nội quyết định lên Vĩnh Phúc xây dựng chốn nghỉ dưỡng trong mơ (Ảnh: Minh Nguyệt). 

Nhà vườn 600m2

Thi công trong mùa dịch nên sau một năm, công trình mới được hoàn thiện (Ảnh: Minh Nguyệt).

Sau khi lái xe đến nhiều nơi, tìm hiểu và khảo sát nhiều khu đất khác nhau, vợ chồng chị "chốt" mảnh đất rộng 600m2 có thế tựa núi, phía trước là hồ Thanh Cao, thuộc xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Khu vực này cũng nằm gần khu du lịch Đại Lải, gây ấn tượng với cảnh quan xanh mát, không khí trong lành và cách Hà Nội chỉ khoảng chừng một giờ lái xe nên thuận tiện cho các thành viên di chuyển qua lại giữa hai nơi.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Nguyệt cho biết, công trình có tên là Amun Villa, được đặt theo tên của một trong những vị thần quyền lực nhất của Ai Cập cổ đại, người được tin rằng đem lại sự may mắn, công bằng và bảo vệ cuộc sống con người.

Nhà vườn 600m2

Toàn cảnh không gian nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Nguyệt).

Trên mảnh đất rộng, chị chia 450m2 diện tích làm sân vườn, còn lại là không gian dành cho bể bơi và nhà ở.

Các khu vực chức năng được bố trí đan xen nhau, đảm bảo đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn toát lên sự gần gũi, hài hòa với thiên nhiên.

Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, có hai tầng, bao gồm phòng khách và bếp ở tầng một, 3 phòng ngủ ở tầng hai. Trong đó, phòng master được thiết kế toàn bộ bằng kính trong suốt, có tầm nhìn mở rộng ra cảnh quan đồi núi tuyệt đẹp bên ngoài. 

Nhà vườn 600m2

Phòng khách và bếp được bố trí khéo léo, giúp gia chủ có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh sân vườn xung quanh (Ảnh: Minh Nguyệt). 

Nhà vườn 600m2

Phòng ngủ thiết kế hiện đại, có ban công rộng làm nơi ngắm cảnh, thưởng trà lúc bình minh hay hoàng hôn (Ảnh: Minh Nguyệt).

Ngoài ra còn có hồ bơi lắp đặt thác nước cầu vồng, hồ cá Koi, vườn hoa và hệ thống sân vườn bao quanh biệt thự.

Chị Nguyệt cũng bố trí thiết kế một khu cắm trại trên sân thượng, vừa làm nơi cho các con vui chơi, vừa để phục vụ những bữa tiệc nướng ngoài trời cho cả gia đình "đổi gió".

Trong nhà, không gian chủ yếu được thiết kế mở với vật liệu chủ đạo là kính trong suốt có tác dụng tăng cường sự thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên. Giải pháp này cũng giúp các thành viên có thể mở rộng tầm nhìn ra sân vườn và hồ bơi bên ngoài dù đứng ở bất cứ góc nào trong nhà.

Bên ngoài, khuôn viên công trình cũng được trồng nhiều loại cây và hoa khác nhau, tạo cảnh quan đẹp mắt, thu hút ong bướm như hoa hồng, hoa giấy,...

Nhà vườn 600m2

Khắp sân vườn, nữ gia chủ trồng nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc như hoa giấy, các giống hồng cổ và cả những loài hoa lạ, quanh năm tỏa ngát hương thơm (Ảnh: Minh Nguyệt).

Nhà vườn 600m2

Hồ cá Koi nhỏ giúp tô điểm cảnh quan (Ảnh: Minh Nguyệt).

Nhà vườn 600m2

Bể bơi có thiết kế thác nước cầu vồng được bố trí ngay cạnh phòng khách (Ảnh: Minh Nguyệt).

Chị mong muốn có một không gian thân thuộc, với những loài hoa dân dã để gợi nhắc về hình ảnh căn nhà xưa cũ của bà ngoại, nơi chị đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm bên người thân.

Nhà vườn 600m2

Quá trình từ khi tìm mua đất, nguyên vật liệu cho đến thi công, hoàn thiện không gian nghỉ dưỡng này của vợ chồng chị Nguyệt tốn khoảng 2 năm (Ảnh: Minh Nguyệt).

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần, căn nhà vườn còn mang đến cho các thành viên nhiều trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Nhờ đó mà cả gia đình thêm gắn kết, tăng cường các hoạt động rèn luyện sức khỏe.

Mỗi lần về đây, chị Nguyệt cùng các con lại thích thú cắm trại trên sân thượng, bơi lội ở bể bơi tại gia hay trải nghiệm đổ đèo, đạp xe, chèo thuyền ở hồ Thanh Cao, trekking đồi thông,... khám phá các khu vực gần đó.

Nhà vườn 600m2

Khu vực cắm trại trên sân thượng là nơi các con của chị Nguyệt yêu thích nhất (Ảnh: Minh Nguyệt).

Nhà vườn 600m2

Đạp xe dạo quanh khu vực nghỉ dưỡng là hoạt động mà chị Nguyệt và các con yêu thích, vừa được ngắm cảnh núi non tuyệt đẹp, vừa rèn luyện sức khỏe (Ảnh: Minh Nguyệt).

Từ khi hoàn thiện không gian nghỉ dưỡng, chị Nguyệt thừa nhận, bản thân và các thành viên đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Ai nấy đều mong chờ đến cuối tuần để trở về đây thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống.

"Cuối cùng vợ chồng tôi cũng xây dựng được căn nhà vườn trong mơ, tràn ngập màu xanh, nép dưới những tán hoa giấy tím rực rỡ. Mỗi sáng thức dậy, tôi có thể đứng trước hiên nhà, hít hà mùi hoa, cảm nhận bầu không khí trong lành, tĩnh lặng và lắng nghe tiếng chim hót líu lo.

Khung cảnh thiên nhiên ấy tựa như bức tranh tuyệt đẹp, giúp tôi lấp đầy những khoảng trống trong lòng mỗi khi nhớ về bà, về mẹ", nữ gia chủ tâm sự.