Người đàn ông Thái Lan trúng độc đắc, vợ ôm tiền chạy theo người tình

Viên Minh

(Dân trí) - Người đàn ông ở Thái Lan đau khổ "không một xu dính túi" khi vợ chiếm đoạt số tiền trúng xổ số của anh ta và bỏ trốn cùng người tình.

Anh Manit, 49 tuổi, sống tại tỉnh Roi Et (Đông Bắc Thái Lan), trúng xổ số độc đắc trị giá 6 triệu baht (hơn 4,1 tỷ đồng) ngày 1/11. Người đàn ông may mắn sau đó đã chuyển toàn bộ khoản tiền (sau khi trừ thuế) vào tài khoản ngân hàng của vợ - chị Angkanarat, 45 tuổi.

Cả hai cùng lên kế hoạch quyên góp một phần tiền thưởng cho một ngôi đền. Trong buổi lễ trao tiền ủng hộ, Manit phát hiện vợ mình dẫn đến một người đàn ông lạ mặt, giới thiệu là họ hàng.

Vài ngày sau, Angkanarat và người đàn ông đó đã bỏ trốn, mang theo toàn bộ khoản tiền trúng số khiến Manit sốc nặng, rơi vào cảnh "không một xu dính túi".

Người đàn ông Thái Lan trúng độc đắc, vợ ôm tiền chạy theo người tình - 1

Manit "không một xu dính túi" sau khi vợ chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền trúng số và bỏ trốn cùng người tình. (Ảnh: Thethaiger).

Manit đã trình báo với cảnh sát nhưng chính quyền địa phương cho biết không thể giúp đỡ vì anh và Angkanarat chưa chính thức kết hôn dù đã sống cùng nhau 26 năm và có 3 người con. 

Người đàn ông đáng thương cho hay không hề nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ vợ chồng, cho đến khi Angkanarat trốn đi. Tuy nhiên, con trai của Manit tiết lộ đã biết chuyện mẹ ngoại tình. Cậu cố gắng liên lạc với mẹ, nhưng sau cuộc gọi đầu, điện thoại của Angkanarat luôn trong tình trạng tắt máy.

Cảnh sát cho biết không thể đòi lại số tiền vì có vẻ Manit đã chủ động chuyển tiền cho vợ. Cách duy nhất là anh cố gắng thuyết phục cô trả lại tiền.

Cuối cùng, Manit tìm đến giới truyền thông Thái Lan để cố gắng liên lạc với vợ mình.