Đang ăn hải sản, người đàn ông nhai trúng viên ngọc trai màu tím

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người đàn ông Mỹ có tên Scott Overland đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình ở thành phố biển Rehoboth Beach, bang Delaware, Mỹ, thì bất ngờ gặp được vận may khó tin.

Đang ăn hải sản, người đàn ông nhai trúng viên ngọc trai màu tím - 1

Thoạt tiên, khi nhìn thấy viên ngọc trai màu tím lạ lẫm, anh Scott còn tưởng đó là một viên kẹo (Ảnh: Daily Mail).

Anh Scott Overland đang ăn hải sản tại nhà hàng Salt and Air ở thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware, Mỹ, khi ăn tới món được chế biến từ những con trai, anh bất ngờ cắn phải một vật cứng. Thoạt tiên, khi nhìn thấy viên ngọc trai màu tím lạ lẫm, anh Scott còn tưởng đó là một viên kẹo, nhưng khi nhìn kỹ lại, anh Scott nhận ra đó là một viên ngọc trai tím hiếm có.

Anh Scott Overland đến từ thị trấn Phoenixville, bang Pennsylvania, Mỹ, đã thử đem viên ngọc trai tới gặp một số chuyên gia và được biết rằng viên ngọc trai bé nhỏ này có thể được mua với giá hơn 4.000 USD. Hiện tại, anh Scott chưa biết mình sẽ làm gì với viên ngọc trai tím này.

Chia sẻ về kỷ niệm thú vị này, anh Scott cho hay: "Quả thực đây là một kỷ niệm thú vị đối với một kỳ nghỉ của gia đình tôi. Chúng tôi đi nghỉ và chỉ định mang về nhà một chiếc áo phông hay một chiếc cốc uống nước làm kỷ niệm, không ngờ lại có thể mang về nhà một viên ngọc trai thật".

Đang ăn hải sản, người đàn ông nhai trúng viên ngọc trai màu tím (Video: Fox 5).

Đang ăn hải sản, người đàn ông nhai trúng viên ngọc trai màu tím - 2

Vợ chồng nhà Spressler đã dùng bữa tại nhà hàng The Lobster House suốt gần 35 năm qua mới gặp được may mắn khó tin này (Ảnh: Daily Mail).

Hồi tháng 3 năm nay, một cặp vợ chồng lớn tuổi có tên Michael và Maria Spressler sống ở bang New Jersey, Mỹ, cũng bất ngờ tìm thấy một viên ngọc trai khi đang dùng bữa tại nhà hàng The Lobster House.

Vợ chồng nhà Spressler đã dùng bữa tại nhà hàng The Lobster House suốt gần 35 năm qua mới gặp được may mắn khó tin này. Khi ông Michael đang thưởng thức món ăn được chế biến từ những con trai, ông bất ngờ cắn phải một vật cứng, đó chính là... một viên ngọc trai.

Viên ngọc trai có đường kính 8,8 mm, ước tính giá trị của viên ngọc có thể lên tới hàng nghìn USD. Tuy nhiên, cặp đôi không muốn bán viên ngọc trai đi mà muốn giữ nó lại để làm thành một món đồ trang sức cho bà Maria để đánh dấu một kỷ niệm thú vị.

Đang ăn hải sản, người đàn ông nhai trúng viên ngọc trai màu tím - 3

Viên ngọc trai mà ông Rick Antosh mang tới có những khiếm khuyết, chẳng hạn như nó không được tròn đều, có một chấm đen, nhưng điều này có thể can thiệp được (Ảnh: Daily Mail).

Hồi tháng 12/2018, ông Rick Antosh (66 tuổi) khi đến dùng bữa tại nhà hàng Grand Central Oyster Bar, New York, Mỹ, cũng vô tình tìm thấy một viên ngọc trai trong... bữa trưa của mình. Trong bữa trưa, ông Rick có gọi một món được chế biến từ những con trai. Khi đang dùng bữa, ông Rick cắn phải một vật cứng nhỏ. Đó là một viên ngọc trai.

Khi đem viên ngọc này tới tiệm chuyên bán ngọc trai trong thành phố, ông đã được xác nhận, đó là một viên ngọc trai tự nhiên và có thể đạt mức giá vài ngàn USD.

Chuyên gia xác định chất lượng ngọc trai của cửa hiệu đã chia sẻ rằng giá trị một viên ngọc trai dựa vào những yếu tố như độ bóng, độ thuần khiết, độ tròn đều... Viên ngọc trai mà ông Rick Antosh mang tới có những khiếm khuyết, chẳng hạn như nó không được tròn đều, có một chấm đen, nhưng điều này có thể can thiệp được.

Đối với một viên ngọc trai tự nhiên như viên mà ông Antosh sở hữu, nếu gặp được người thực sự muốn mua, mức giá có thể dao động trong khoảng từ 2.000 đến 4.000 USD (tương đương từ 46,5 đến 93 triệu đồng).

Theo Daily Mail