Chuyện đau lòng sau hình ảnh bé trai ôm thi thể em bên đường

Tuệ Minh

(Dân trí) - Hình ảnh bé trai 8 tuổi ngồi trông thi thể của em trai xấu số bên đường khiến nhiều người xót xa và đau lòng.

Hôm thứ 7 (9/7), hình ảnh bé trai Gulshan, 8 tuổi ôm thi thể của em trai Raja, 2 tuổi ngồi bên đường khiến dư luận ở Ấn Độ xôn xao.

Sự việc do một nhà báo địa phương ghi lại ở thị trấn Morena (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ). Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội tại nước này. 

Chuyện đau lòng sau hình ảnh bé trai ôm thi thể em bên đường - 1

Cậu bé ngồi bên thi thể em trai khiến nhiều người xót xa (Ảnh: India).

Trong khi 2 anh em ngồi bên vệ đường, người cha tên là Poojaram Jatav tuyệt vọng, cố gắng tìm một chiếc ô tô, đưa con về nhà để tiến hành các thủ tục hậu sự. 

Điều khiến cộng đồng mạng xót xa là hình ảnh cánh tay của bé Raja đã chết thò ra ngoài tấm vải trắng, còn Gulshan tựa lưng vào tường, mặt ngơ ngác, đẫm nước mắt ngóng cha sớm quay lại để về nhà. 

Trước khi tử vong, bé Raja được cha đưa đến bệnh viện ở Morena, Ấn Độ. Nguyên nhân khiến Raja tử vong do bệnh gan dẫn đến thiếu máu, tích tụ dịch trong khoang phúc mạc. 

Sau khi đứa bé tội nghiệp qua đời, người cha mong bệnh viện bố trí xe cấp cứu để đưa thi thể con trai về ngôi làng cách đó 30km. Tuy nhiên, phía bệnh viện cho hay họ không có xe cấp cứu và người đàn ông này phải trả tiền để thuê xe cấp cứu tư nhân.

Chuyện đau lòng sau hình ảnh bé trai ôm thi thể em bên đường - 2

Người cha tìm xe cấp cứu đưa con về nhà trong tuyệt vọng (Ảnh: India).

Một người cung cấp xe đòi 1500 Rupee (gần 450.000 đồng) để chở thi thể của Raja, anh trai của bé và người cha về nhà. Tuy nhiên, anh Poojaram Jatav không có đủ số tiền lớn như vậy. 

Người cha bất lực, nén nỗi đau vào trong, đành đưa thi thể con rời bệnh viện. Sau đó, anh để Gulshan lại với thi thể của em trai trước công viên, chạy đi tìm một chiếc xe vừa túi tiền để về nhà nhằm sớm lo thủ tục an táng cho đứa con trai bé bỏng xấu số. 

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Yogendra Singh - nhân viên cảnh sát đã đưa Gulshan và thi thể của em trai trở về bệnh viện huyện. Cuối cùng, họ cũng được sắp xếp lên một chiếc xe cấp cứu để về nhà.