Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân

Mỹ Anh

(Dân trí) - Du khách đứng trên một trong những ngọn đồi bạch kim xanh ở công viên ven vịnh Osaka đều có thể ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt vời từ hoa, bầu trời và đại dương.

Osaka là thành phố lớn thứ ba ở Nhật Bản chỉ sau Tokyo và Kyoto. Thành phố xinh đẹp này nằm trên vịnh Osaka, đảo Honshu thuộc khu vực Kansai. Naniwa là tên gọi trước đây của Osaka, nó cũng được xem là thủ đô không chính thức của Kansai.

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 1
Cánh đồng hoa ven vịnh Osaka. Nguồn ảnh: Japankuru

Ít ai biết cùng với Nara và Kyoto, Osaka cũng đã từng là kinh đô của Nhật Bản. Chính vì vậy vùng đất lịch sử này mang trong mình dáng vẻ vừa hiện đại lại vừa có nét văn hóa rất truyền thống rất độc đáo. Cộng thêm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến thành phố này trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất của Nhật Bản.

Mỗi mùa xuân về tại công viên Maishima nằm bên bờ vịnh Osaka lại tấp nập khách đến thăm. Người dân địa phương và du khách từ khắp nơi đổ về công viên ven biển này để chiêm ngưỡng hàng triệu bông hoa "baby blue eyes" thuộc loài nemophila, hay còn gọi là hoa bạch kim xanh hoặc  hoa mắt xanh nở rộ. 

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 2
Hàng triệu bông hoa bạch kim xanh nở rộ vào mùa xuân. Nguồn ảnh: Pinterest

Trên khu đất rộng 44.000m2, công viên Maishima trồng các loại hoa theo mùa quanh năm và mùa xuân chính là mùa của những bông bạch kim xanh tinh khiết và dịu dàng. Thảm hoa xanh đua nở bung trong nắng xuân, cánh hoa màu xanh bạch kim với phần tâm màu trắng đung đưa theo gió làm say lòng du khách ghé thăm.

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 3
Những đóa hoa xanh đua nhau nở rộ. Nguồn ảnh: Matcha

Mỗi năm tại công viên đều tổ chức lễ hội Nemophila để người dân có thể thoải mái dạo chơi, vừa ngắm thảm hoa khổng lồ ngút ngàn tận chân trời vừa tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của biển.

Lễ hội Nemophila kéo dài trong một tháng từ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm. Ngày tổ chức chính thức sẽ phụ thuộc vào kỳ nở rộ của hoa trong năm đó. Công viên đã phải hủy bỏ lễ hội Nemophila vào năm ngoái do sự bùng phát của Covid-19, nhưng gần đây ban tổ chức đã công bố kế hoạch tiến hành lễ hội vào mùa xuân này, kéo dài từ ngày 9/4 đến ngày 5/5.

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 4
Mỗi năm tại công viên đều tổ chức lễ hội Nemophila để người dân có thể thoải mái ngắm hoa. Nguồn ảnh: Fudo
Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 5
Vẻ đẹp thơ mộng của cánh đồng hoa. Nguồn ảnh: Japankuru

Trong tháng lễ hội này ngoài cơ hội ngắm thảm hoa ngoạn mục, công viên Maishima còn tổ chức rất nhiều sự kiện để chào đón du khách đến thăm. Điểm đặc biệt là tất cả hoạt động đều lấy chủ đề và màu sắc từ cánh hoa bạch kim xanh, thậm chí đồ ăn bao gồm nước giải khát, kem hay đồ ăn nhẹ đều có màu xanh pastel độc đáo. Du khách có thể thoải mái vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa dạo bước trên những con đường hoa quanh co. 

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 6
Kem màu xanh pastel độc đáo. Nguồn ảnh: Twitter

Lễ hội còn có hoạt động đi trực thăng và dù lượn mini phục vụ những du khách yêu thích cảm giác mạnh muốn chiêm ngưỡng thảm hoa ngoạn mục từ trên cao. 

Hàng triệu đóa hoa bạch kim xanh khoe sắc trong lễ hội mùa xuân - 7
Bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Nguồn ảnh: Facebook

Do công viên nằm sát vịnh Osaka nên bất kỳ ai đứng trên một trong những ngọn đồi hoa đều có thể nhìn thấy rõ rệt ba sắc thái xanh khác biệt: hoa, bầu trời và đại dương. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt vời.