Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục

Trọng Trinh

(Dân trí) - Nhiều người vẫn cố tìm đủ mọi cách để vào bên trong công viên tập thể dục theo kiểu vượt rào, thậm chí còn "chui" xuống lòng đất tập thể dục để tránh cơ quan chức năng.

Những ngày qua do lo ngại dịch Covid- 19 bùng phát trong cộng đồng, Hà Nội đã quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động thể dục, thể thao tại vườn hoa, công viên. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng như công an phường, dân phòng liên tục đi lại nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghe theo, nhiều người vẫn cố tính tìm đủ mọi cách để vào bên trong công viên tập thể dục theo kiểu vượt rào, trốn chui, trốn lủi.

Theo ghi nhận thực tế, ở nhiều nơi như công viên Thống Nhất, công viên Indira Gandhi (phố Láng Hạ), dọc tuyến phố bao quanh Hồ Tây… vẫn còn nhiều người dân tập trung luyện tập thể dục. Trước bối cảnh dịch Covid- 19 đang có những diễn biến rất phức tạp, tính đến  ngày 12/5 Hà Nội đã có 419 ca mắc Covid- 19, một số ca trước khi phát hiện nhiễm bệnh đã có lịch trình đi lại rất phức tạp, thì việc tập trung thế này tiềm ẩn không ít rủi ro.

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 1

Bất chấp lệnh cấm, nhiều người dân vẫn vô tư ra công viên, vườn hoa tập thể dục. Ảnh Hữu Nghị.

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 2

Nhiều người tụ tập, đi bộ, tập thể dục trên đường Thanh Niên. Ảnh Hữu Nghị.

Nhiều người dân cảm thấy bất bình trước hành động của những người bất chấp lệnh cấm vẫn thản nhiên ra đường, vào công viên, vườn hoa để tập thể dục.

"Tập thể dục tốt cho sức khỏe thiệt đấy, nhưng lệnh đã cấm tập thể dục ở công viên thì phải chấp hành chứ. Nếu như vì đi tập thể dục mà bị covid thì sao các bác?"

"Tinh thần thể dục thể thao tốt quá. Cho các bác vào khu cách ly tập trung 21 ngày tập thể dục cho khỏe".

"Nói thật với các bác, phải vào khu cách ly 21 ngày thì lúc đó mới hiểu được. Bây giờ các bác cứ ở yên trong nhà, thôi thì sáng ngủ dậy hay chiều đến làm vài động tác thể dục quanh nhà biết rằng không thể bằng ra công viên vườn hoa hít khí trời được nhưng cũng đỡ hơn. Vừa an toàn cho mình và cho cả người khác, giúp lực lượng chức năng đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Khi nào dịch dã đi qua các bác tha hồ ra công viên, vườn hoa, hồ điều hòa mà hít khí trời".

"Các bác toàn nhiều người tuổi, không ít bác có bệnh lý nền rồi, ra ngoài không may bị nhiễm bệnh thì khổ, sức đề kháng yếu thêm bệnh lý nền thì các bác biết hậu quả như thế nào rồi đấy! thôi các bác tạm yên trong nhà để bảo vệ chính mình trước đi ạ!".

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 3

Tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang có những diễn biến phức tạp, việc ra ngoài tập thể dục là không đảm bảo quy định phòng chống dịch. Ảnh Hữu Nghị.

Nhiều bạn đọc thì cho rằng, ngoài việc phạt những người không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài 2 triệu đồng ra thì cũng nên áp dụng hình phạt này đối với những người tự ý ra ngoài tập thể dục, cứ đánh vào đồng tiền chắc chắn chẳng còn ai dám ra ngoài nữa.

"Cứ phạt 1-3 triệu một trường hợp vi phạm thì người ta sẽ tuân thủ theo quy định thôi mà".

"Toàn người lớn tuổi chẳng lẽ nói nhiều điều không hay chứ thấy mà tức! đề nghị cho mấy bác đi làm công ích cho các khu cách ly 3 tháng; phạt mỗi người 5 triệu!".

Sau hành động lẻn vào công viên, vườn hoa tập thể dục bất chấp lệnh cấm, nhiều người lại tìm cách... đi sâu xuống lòng đất để tập thể dục, né cơ quan chức năng. Ở Hà Nội có nhiều hầm dành riêng cho người đi bộ sang đường, chẳng hạn như hầm đường bộ ở nút giao thông Ngã Tư Sở. Đây là hầm đường bộ được cho là hiện đại nhất Hà Nội với những đường hầm chạy lòng vòng dưới lòng đất.

Theo ghi nhận trong những ngày qua, cứ chiều đến là nhiều người dân sinh sống quanh khu vực lại chui xuống hầm để tập thể dục. Người già đi bộ, người trung tuổi đạp xe, trẻ nhỏ vui đùa dưới lòng đất.

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 4

Dưới hầm đường bộ nút giao thông Ngã Tư Sở, nhiều người dân vô tư tập thể dục. Ảnh Hoài Trang.

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 5

Người già đi bộ, người trung tuổi đạp xe, trẻ nhỏ vui đùa dưới lòng đất. Ảnh Hoài Trang.

Vẫn biết, tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể trạng là tốt. Nhưng việc một số người dân vô tư không đeo khẩu trang khi tập thể dục dưới các hầm đi bộ là không đúng với quy định chống dịch của Bộ Y tế. Đó là chưa kể, trong quá trình tập luyện, khoảng cách giữa những người đi tập khó mà đảm bảo giãn cách từ 1,5 - 2m theo khuyến cáo, gây mất an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh.

"Ở nhà nhiều thấy bức bí quá nên tranh thủ xuống hầm chạy bộ vài vòng, khẩu trang tôi có đeo nhưng khi chạy thì cho xuống cằm vì chạy mà đeo khẩu trang thì không thể nào thở được".

"Hầm là để dành cho người đi bộ sang đường, nhà tôi gần đó nhưng chưa bao giờ tôi xuống hầm đi bộ tập thể dục cả. Buổi chiều nhiều người xuống hầm tập tành đi bộ, đạp xe, ngày thường thì không sao nhưng đang thời điểm cao trào chống dịch, Hà Nội đã có lệnh cấm người dân ra công viên vườn hoa tập thể dục rồi thì mọi người nên nghiêm chỉnh chấp hành".

Ngán ngẩm cảnh người dân vượt rào công viên, chui... xuống đất tập thể dục - 6

Nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh Hoài Trang.

"Có lẽ cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn đối với những người vì lợi ích sức khỏe của bản thân mình mà bỏ ngoài tai, làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhắc nhở nhiều rồi đâu lại vào đó, theo tôi nên xử phạt thật nặng, kinh tế khó khăn do dịch bệnh rồi, giờ nộp phạt nữa thì chắc họ mới sợ mà ở yên ở nhà".

"Chịu, toàn những lớn tuổi, những tấm gương cho con em học theo đây sao".

"Đa số là người lớn, dạy các bé ở nhà phòng chống dịch kiểu gì đây hả các cụ!".

"Bà tôi 104 tuổi, bà chưa bao giờ ra công viên hay phòng tập để tập thể dục. 60-70 năm nay, mỗi sáng bà đều tập thể dục tại nhà, mỗi ngày đều như thế".