Chia sẻ gan ruột của nạn nhân bị "lùa gà" chứng khoán quốc tế, ngoại tệ ảo

Khả Vân

(Dân trí) - Quả thật tôi không bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình lại trở thành con mồi béo bở mang danh "nhà đầu tư" chứng khoán quốc tế.

Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Từ nhỏ, một mình tôi lên thành phố học và tìm cách bám trụ lại mà không có người hướng dẫn hay nâng đỡ. Bất cứ cái gì người khác làm bằng một phần công sức thì tôi phải bỏ ra gấp đôi, vậy nên tôi luôn tiêu pha rất cân nhắc.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi được các bạn sale bất động sản và chứng khoán ưu ái "chăm sóc" đặc biệt, liên tục mời mọc. Mỗi lần như vậy, tôi đều từ chối lịch sự rằng mình không có tiền.

Nhưng rồi thời gian rảnh rỗi thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đã khiến mọi việc thay đổi.

Chia sẻ gan ruột của nạn nhân bị lùa gà chứng khoán quốc tế, ngoại tệ ảo - 1

Theo các chuyên gia, không dễ kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán quốc tế (Ảnh minh họa).

Một nhân viên môi giới chứng khoán đã mời tôi vào nhóm Zalo có chuyên gia chỉ hướng thị trường. Trong đó, có những người chơi chụp hình họ chơi thắng, rút tiền về nhanh chóng; cổ phiếu nào tư vấn mua cũng lãi lớn, rồi bao nhiêu nhà đầu tư sẵn sàng đổ vào sàn với số tiền vài trăm triệu để lấy ưu đãi...

Lúc đầu tôi nghĩ họ lừa đảo, nhưng rồi tôi thấy tiền có thể chuyển đi từ bất cứ ngân hàng nào tới tài khoản của họ bằng cùng một nội dung, chỉ khác số tài khoản nhận. Nên tôi nghĩ có thể việc được cấp phép hoạt động là đúng, nếu không chỉ cần điều tra từ các ngân hàng của Việt Nam là biết hoạt động lừa đảo ở đâu.

Tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ chơi nên thoát ra khỏi nhóm. Họ lại xin phép mời tôi vào tham khảo. Tôi lại ngồi ngoài quan sát, và khi đang lưỡng lự thì trong nhóm có vài người tiếp cận tôi.

Họ giới thiệu là người mới, chưa chơi, hỏi tôi chơi có được không. Khi tôi bảo tôi chưa chơi thì họ trò chuyện rất tử tế. Rồi vài ngày sau họ bảo họ đã đầu tư vài trăm triệu, mua theo chuyên gia hướng dẫn có lời...

Và rồi tôi đã đầu tư tháng lương đầu tiên từ khi đi làm trở lại để chơi thử. Đầu tiên tôi tự chơi thì lãi, nhưng tôi không phải người biết về thị trường này nên tôi đồng ý có người hỗ trợ. Ngày đầu tiên hỗ trợ tôi, người ta đã nói vốn tôi nhỏ quá không chơi được nhiều và khuyên tôi nên tăng vốn để chơi. "Tối nay sẽ có bản tin, thị trường sẽ giật mạnh, có vốn mới đánh được mấy bản tin đó...", họ nói.

Tôi đã tin tưởng rằng mình có thể chơi lâu hơn, dù sao cũng là đầu tư nên tôi dốc nốt tiền tiết kiệm ra để chơi. Ngay đêm đó, tôi sẽ bị âm gần hết vốn nếu thoát lệnh, vậy là họ lại thuyết phục tôi chơi.

Tôi nói không tin tưởng chuyên gia này, tôi không bỏ tiền vào nữa. Rồi hôm sau một người khác gọi cho tôi, nhận là nhân sự cấp cao hơn tư vấn, nếu tôi muốn gỡ vốn thì phải nạp phải thêm tiền. Tôi nói không còn tiền, thì họ bảo tôi không cố gắng suy nghĩ, chưa suy nghĩ đã bảo không có.

Cuối cùng khi tôi bảo tôi sẽ đi vay lãi ngày để gỡ, và họ phải hướng dẫn tôi gỡ. Họ sẵn sàng like, thả tim khi tôi nói tôi đi vay lãi ngày để gỡ.

Sau khi có tiền, họ lại hướng dẫn tôi mua bán ngoại hối để có thêm tiền trong tài khoản. Nhưng rồi con số âm cũng tăng theo con số tài khoản. Và những ngày sau đó ngày nào họ cũng liên tục bảo tôi tìm cách xoay tiền để tài khoản khỏe mạnh còn gỡ lại nhanh.

Giờ thì tôi hiểu, vì sao nhiều người phá sản vì chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo đến thế. Khi đã nhúng vào bạn như con bạc, càng thua càng muốn gỡ. Nhìn con số gần cả tỉ trong tài khoản, bạn xá gì không bỏ ra thêm đôi trăm để gỡ.

Đến lúc này, quả thật tôi không còn khả năng "xoay" thêm tiền nữa. Tôi tính đến chuyện vỡ nợ bởi đã nói với chồng hỗ trợ nhưng anh giận không nói chuyện vì bảo tôi không được chơi chứng khoán quốc tế, tôi lại đi tin lời thiên hạ khi họ nói chứng khoán Việt Nam bị bưng bít thông tin còn quốc tế thì minh bạch.

Vậy là tôi quyết định bảo họ thả lệnh, được thì ăn mà sập tôi chịu. Tuy nhiên, họ bảo tôi không làm thế, tài khoản của tôi không ai can thiệp, cứ đóng lệnh 2 đầu mai tính. Nếu đêm đó tôi thả như mình dự tính, có thể giờ này tôi chưa phải đóng tài khoản; cũng có thể tôi đã lỗ nặng hơn.

Nhưng qua một đêm không có hoạt động gì, sàn tự động trừ âm tiền trong tài khoản dù thông báo tài khoản của tôi không phải chịu phí qua đêm. Rồi lại một người xưng ở cấp cao hơn gọi cho tôi để nói về việc nộp thêm tiền vào chơi. Lại lặp lại câu chuyện tôi không cố gắng khi mà tài khoản này đã lên tới gần cả tỷ, bỏ vài trăm vào gỡ có là gì... Tôi đoán họ muốn mời tôi vay tiền.

Nhưng khi tôi quyết tâm không nạp thêm nữa, tôi muốn thả lệnh ăn may, được thì chơi không thì sập, thì họ tức giận dập máy. Chỉ vài phút sau đó, tài khoản của tôi các lệnh bốc hơi dần, trong vòng 12h tài khoản trở về con số 0 tròn trĩnh.

Họ bảo quyền lợi khách hàng là không ai can thiệp lệnh, sàn nổi tiếng thế giới được bộ cấp phép... Nhưng tất cả họ tự can thiệp trong vòng vài giờ là bay hơi hết. Vậy là trong vòng chưa tới 3 tuần, tôi bay sạch gần 100 triệu.

Điều tôi thấy ở đây là những người tiếp xúc với tôi, họ đều có vẻ được đào tạo. Họ xây dựng một kịch bản vô cùng bài bản để giăng bẫy những con mồi.

Mỗi ngày trên group sẽ có người bảo họ là người mới tham gia nhờ anh chị giúp. Hay chúc mừng anh chị nọ kia đã thu được ngần này; rồi chúc mừng các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận từ cổ phiếu nọ kia để người ta tin là chơi là được. Nhưng tôi tin là nếu có ai đó bảo tôi thua ngập mặt - như tôi - thì sẽ bị gạt ra khỏi nhóm liền.

Điều tôi muốn chia sẻ ở đây chắc nhiều người đọc cũng thấy rồi, không có gì không mất mồ hôi mà có cả. Bạn có thể nghĩ mình sẽ không bao giờ là con mồi của những trò lừa đảo, nhưng rồi có thể một lúc nào đó bằng cách này hay cách khác bạn lại mắc phải. Hãy cố gắng tránh xa mấy loại tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán quốc tế...

Chứng khoán Việt Nam bạn có chơi âm thì còn tờ giấy giữ lại để hy vọng doanh nghiệp vực dậy. Chứ chứng khoán quốc tế, tiền ảo, ngoại hối thì chỉ vài giờ bạn không có tiền đổ vào thì vài trăm hay vài tỷ cũng bay hơi. Còn phần thưởng họ hứa chỉ để ngắm chơi cho đẹp số mà thôi.

Có thể có một số người cũng giàu lên nhanh chóng nhờ nó, đó chính là các môi giới chứng khoán, như trong trường hợp tôi gặp phải. Nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân mình, họ đang là nhóm người làm nghèo đất nước một cách nhanh chóng hơn bất cứ loại đầu cơ, tham nhũng nào.

Nếu ngăn chặn loại hình "đầu tư" này, biết đâu chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi được thị trường chứng khoán trong nước, khi mà nguồn vốn đổ ngược lại thị trường trong nước. Để các doanh nghiệp Việt làm ăn chân chính sẽ có cơ hội tăng giá trị. Đó mới là ý nghĩa của đầu tư chứng khoán.

Diễm Anh